BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Giận nhau là cả một... nghệ thuật!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cái nào nên bỏ qua, cái nào nên giận và giận trong bao lâu..., có rất nhiều thứ về giận nhau mà bạn cần phải học...

Trong câu chuyện: “Chồng ơi, hãy tha thứ cho em vì câu “nhỡ miệng”” của Hân, anh thấy chồng em quá nhỏ nhen và cố chấp. Nếu cứ suốt ngày căn cứ vào mấy câu nói sai của người khác đặc biệt là vợ (hoặc chồng) để bắt bẻ, để giận rỗi lại không biết điểm dừng đúng lúc, chắc chắn hôn nhân sớm hay muộn cũng dễ đi vào bế tắc, không còn lối thoát nào khác ngoài việc chia tay.

“Lời nói gió bay”, hãy để nó vào tai này ra tai kia với những lời không đáng để lưu tâm, không đem lại ích lợi hoặc có ảnh hưởng tới hạnh phúc. Đó mới là cái hay của người rộng lượng, không xét nét. Nên bắt lỗi những cái đúng là lỗi, đáng để giận. Cái nào cần giận lâu một lần cho người khác nhớ thì làm. Cái nào không đáng giận lâu thì chỉ cần thể hiện cho đối phương hiểu là được rồi. Giận gì cũng phải để cho người khác có lối thoát, đấy là một nghệ thuật.

Nhân đây, anh cũng muốn nhắn nhủ tới Hân và nhiều người phụ nữ khác có gia đình. Khi người chồng mắc lỗi, biết giận nhưng cũng cần biết tha thứ đúng lúc, căn cứ vào từng loại lỗi để bắt. Đừng để lúc cần cương lại chẳng cương, lúc đáng nhu nhược thì cứng rắn thái quá. Kết cục một sẽ mất hạnh phúc, hai là thành ra làm cho chồng nhờn thuốc, lâu ngày thành bệnh khó chữa.

Đơn cử hai lỗi chính đàn ông thường mắc phải:

Thứ nhất, lỗi đi nhậu nhẹt về muộn, có thể thông báo và cũng có thể không thông báo trước với vợ. Với lỗi này, một lỗi thường gặp ở đa số đàn ông. Có ông chồng không thích nhưng bị bạn rủ rê, chèo kéo không cưỡng lại được. Một số ông khác lại nhiễm như một con nghiện khó bỏ. Lỗi này mức độ nguy hiểm không cao lắm, nên châm trước bời nó có thể là thói quen, hơn nữakhông phải lúc nào cũng sẵn tiền để nhậu, không phải lúc nào cũng say sỉn làm khổ vợ con. Có chăng chỉ về muộn một chút, bắt vợ chờ cơm hoặc mở cửa trong đêm. Lỗi này vẫn có thể giận nếu như chồng không thông báo. Nên mặt nặng mày nhẹ vào sáng hôm sau thậm chí cả ngày hôm đó để chồng biết rằng à vợ mình hậm hực tối hôm qua mình đi uống rượu quên đường về. Bữa tối hôm đó, nên “chỉnh” chồng luôn để lần sau tránh mắc lại. Không nên có cách hành xử gọi chồng liên tục trên bàn nhậu, quát trong điện thoại, đi xe máy đến nơi chồng nhậu để lôi về hoặc không thèm mở cửa khi chồng gọi, đuổi chồng xuống đất nằm, làm bộ giận dữ cả tuần…Thử hỏi khi các chị giận hoặc đối xử với chồng như thế, liệu các ông chồng có còn tình cảm hay là chán chả buồn về nhìn cái bản mặt sưng sỉa vợ, hôm sau lại đi nhậu tiếp cho khuất mắt. Có người còn mượn hơi rượu để lấy khí thế cho vợ mấy cái bạt tai. Các chị thấy mình có thiệt đơn, thiệt kép không? Trong trường hợp này, kết luận lại nên giận vừa phải, có điểm dừng hợp lý.

Thứ hai, những ông chồng đi “chơi gái”, chưa nói đến ngoại tình đâu nhé. Đây là lỗi vô cùng nặng, không thể bỏ qua. Nhiều bà vợ có quan niệm, các ông cứ “bóc bánh trả tiền” nhưng đừng để con nào về phá cái gia đình này là được. Chính quan điểm này mới giết chết hạnh phúc? Nhiều chị biết chồng đi “chơi gái” nhưng cố tình giả lơ hoặc hỏi qua, khi thấy chồng thú nhận và hối lỗi thì nhẹ lòng xí xóa. Không nên thế các chị ạ, trường hợp này phải làm tới nơi tới chốn bởi các chị biết không, từ “chơi gái” đến ngoại tình, tìm của lạ rất nhanh. Đàn ông dễ bị ân ái dụ dỗ lắm. Nhiều ông chồng đã bị gái làng chơi mê hoặc, nhiều người ham của lạ cũng nhanh chóng ngoại tình đang đầy rẫy trên mặt báo. Vậy nên, nếu không “xử lý” chồng ra đầu đũa vụ này, hẳn các chị sẽ làm cho chồng nhờn thuốc. Trường hợp này khác hẳn trường hợp thứ nhất, tiếc rằng nhiều chị em lại không đánh giá được mức độ nguy hiểm của nó. Kết cục thường nặng nề với lỗi nhẹ, bỏ qua cái lỗi nặng. Cái cần ân xá không ân xá, cái phải “chém” lại nhẹ nhàng cho qua. Sai lầm chính ở chỗ không biết phán đoán và nhận biết mức độ nguy hiểm trong các lỗi người khác gân ra.

Trên đây, chỉ là hai ví dụ đơn giản nhất mà tôi tổng hợp được từ nhiều người phụ nữ. Hi vọng các chị khi đọc xong hãy lưu tâm thông điệp tôi gửi gắm “Vừa cương, vừa nhu đúng tình huống sẽ khiến cho chồng phục lại đảm bảo được hạnh phúc và ngược lại”.

Phong Bình

Chia sẻ