BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Chị DPN nên “nắn gân” chồng về vụ cô ôsin xinh đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể anh chỉ chút xao động truớc cái đẹp mà thôi (như chị nói, cô bé giúp việc này đúng gu mà chồng chị thích). Việc chị “thuyên chuyển” ngay cô bé giúp việc là hoàn toàn đúng đắn.

Theo tôi, chuyện này chị không cần tiếp tục giận anh ấy. Vì vợ chồng giận nhau chỉ tổ tạo lỗ hổng cho người ngoài “xâm nhập” vào. Nhưng nhất thiết chị không nên bỏ qua chuyện này, cần phải “nắn gân” chồng ngay để đề phòng những lần sau. Sở dĩ đàn ông dám “ăn vụng” là vì họ cho rằng vợ mình không biết mà thôi. Còn khi biết đã bị vợ “nắm thóp” lần sau họ sẽ phải thận trọng và kiềm chế hơn. 

Đàn ông thường rất dễ xao lòng, như ở ngoài đường, dù đèo người yêu, đèo vợ ngay sau lưng họ vẫn thả mắt theo các cô gái đẹp. Trường hợp này cũng vậy, có thể là chút xao động truớc cái đẹp mà thôi (như chị nói, cô bé giúp việc này đúng gu mà chồng chị thích). Tôi cũng không chắc rằng liệu để lâu lửa gần rơm có bén hay không, có thể là không, nhưng tốt nhất là không nên thử. Việc chị “thuyên chuyển” ngay cô bé giúp việc là hoàn toàn đúng đắn, tôi ủng hộ tuyệt đối quyết định này của chị. 

Như tôi đã nói, chị cần “nắn gân” chồng, cho chồng biết rằng chị đã biết hết, rằng anh ấy thế là không được, chị đã bị tổn thương, thậm chí là sụp đổ. Vừa nhu vừa cương, lạt mềm buộc chặt và vẫn cần cương quyết để chồng “sợ”, lần sau không thế nữa.  

Nếu hai vợ chồng chị vẫn thoải mái chuyện điện thoại, nghĩa là đôi khi chị vẫn cầm điện thoại của anh ấy xem (mà anh ấy không khó chịu), hai người không giấu diếm chuyện điện thoại hay coi đó là đời tư không thể xâm phạm, thì chị cứ thẳng thắn chìa điện thoại ra cho chồng xem, rằng em đã đọc được đấy, đã biết rồi đấy. Anh làm thế là không được đâu, em rất buồn khi phát hiện ra anh lại là người như thế. Bấy lâu nay em rất tin tưởng anh cơ mà. Trong khi em vừa sinh con cho anh, khổ cực trăm bề, vất vả chưa hết mà anh đã ngay lập tức xao lòng trước cô gái khác rồi…  

Nghĩa là trong quá trình nói, chị phải đánh động trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ấy, bên cạnh chuyện nói xấu, phải kể hết các ưu điểm, rằng trước anh tốt thế này, thế kia, em tin tưởng thế này thế khác… Đừng có chỉ trích một bề thì anh ấy dễ sinh ra cáu giận, bất cần. Phải nhớ rằng, nguyên tắc trong suốt quá trình nói chuyện là phải mềm dẻo, không quát tháo, chì chiết và cuối cùng vẫn phải tha thứ hoàn toàn: em chỉ nói vậy để anh biết, lần này em không để bụng nữa, nhưng hi vọng anh không bao giờ làm em thất vọng nữa, vì chỉ một lần bị phản bội thôi em sẽ không đời nào tha thứ

Còn nếu điện thoại là riêng tư, và việc chị xem tin nhắn là xem trộm thì chị cần khéo léo hơn, kiểu như em hôm nay lấy điện thoại anh để chụp ảnh con, không ngờ thấy tin nhắn… hoặc mượn máy anh vì máy em hết pin mà cần gọi ngay… Hay là chỉ cây na, nói cây hòe, nghĩa là nhà bạn em cũng vừa thuê người giúp việc đấy, cô bé trẻ, xinh xắn và ông chồng bị bỏ bùa ngay. Bạn em nó tóm sống chồng nhắn tin cho đám bạn là giúp việc nhà tao xinh lắm, ngon lắm. Ôi giời ơi, nó cho một trận nhé. Em nghe mà cũng bực mình, sao anh ấy lại thể? Nhìn thì tử tế là vậy mà không ngờ… May mà chồng em yêu em, hết lòng với em… không như thế, nếu chồng mà thế em buồn chết mất… 

Chị DPN cứ làm thế này đi, tôi tin rằng sẽ ổn đấy. Tôi cũng từng phải “nắn gân” chồng như vậy và may mắn 6 năm rồi không có gì tái phạm cả. Mong chị sớm nguôi ngoai cục tức này nhé!

Chia sẻ