BÀI GỐC Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

Chồng bảo: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người"

(aFamily)- Chồng chỉ vào bụng tôi (mới mang bầu 3 tuần tuổi) và nguyền rủa: "Đứa bé trong bụng mày là con vật chứ không phải người".

17 Chia sẻ

Chị Quỳnh hãy tham khảo ý kiến con gái về ý định ly dị chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngoài khả năng kiếm tiền giỏi, chị không có thêm điểm nào nổi bật đại loại như nhan sắc, khả năng chăm sóc chồng con... chăng?

Chị Trần Thị Như Quỳnh thân mến

Nếu chỉ nhìn vào những lời tâm sự trong: 40 tuổi rồi, tôi có nên ly dị vì chồng quá tệ bạc?”, tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều. Như những người đọc khác, tôi nghĩ chị Quỳnh còn gì phải hối tiếc một người chồng như thế. Ý kiến của tôi thuận theo đa số, mong muốn chị được giải phóng.

Tuy nhiên, một người đàn bà có trình độ như chị thừa biết phải làm gì, nên giấu đi hay quyết định nói ra câu chuyện của mình, kể cả việc li dị đối với chị cũng quá đơn giản. Song khi chị chấp nhận viết bài lên diễn đàn này, tôi cam đoan chị vẫn còn những điều trăn trở.

Tại sao chị có thể chấp nhận một thời gian dài sống chung với người chồng mà theo mọi người đánh giá rất bội bạc, quá đáng như vậy? Phải chăng, chị quá thương con, không muốn chúng phải sống thiếu tình cảm của người cha hay vì tình nghĩa với chồng bấy lâu, vì anh ấy vẫn có điểm gì đó khiến chị không nỡ rời xa?

Hay vì ngoài khả năng kiếm tiền giỏi, chị không có thêm điểm nào nổi bật đại loại như nhan sắc, khả năng chăm sóc chồng con…, chị không có khả năng thu hút những người đàn ông khác hay không muốn phải gắn bó thêm với người đàn ông nào nữa trong cuộc đời nên chị mới hi sinh, cam chịu một người chồng như thế đến hơn nửa cuộc đời.

Dù nguyên nhân có thế nào chăng nữa, những phỏng đoán của tôi cũng chỉ có chị biết mà thôi. Tôi tin phải có những góc khuất nào đó, chị không tiện nói ra. Vì thế người đọc không thể có được bức tranh toàn cảnh để đưa ra lời khuyên chính xác. Ngay chính bản thân tôi, đứng ở khía cạnh khách quan, cũng lưỡng lự không biết nên khuyên chị thế nào cho hợp lý.

Tôi chỉ có một gợi ý thế này chị ạ, con gái chị đã lớn, chắc cháu sẽ hiểu hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết. Nếu chị dành thời gian, tâm sự những điều băn khoăn của mình với con gái và lắng nghe xem mong muốn của cháu như thế nào. Tôi dám đảm bảo con gái chị sẽ có cách của riêng cháu đối với vấn đề chị đề cập.

Ý kiến của cháu thế nào, chị cũng nên tôn trọng. Giờ nếu không sống vì chồng, chị hãy sống vì con cái. Tôi chúc chị sớm vượt qua những khó khăn này.

Chia sẻ