BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Bạn gái hơn 6 tuổi thực sự là... vấn đề đấy Nam ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khoảng cách 6 tuổi đó thật sự là có vấn đề bởi Nam còn quá trẻ - 20 tuổi, suy nghĩ sẽ còn thay đổi nhiều theo thời gian...

Gửi Nam với tâm sự: Tôi đang yêu hết mình người con gái hơn tôi... 6 tuổi (//afamily.vn/2430cs0ca37/Toi-dang-yeu-het-minh-nguoi-con-gai-hon-toi-6-tuoi)!

Nam ạ! Nếu ngồi tự vấn lại chính bản thân mình, hoặc là đọc thật kỹ lại những dòng tâm sự này của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa hề yêu hết mình đâu. Trong tâm tư, suy nghĩ và trái tim bạn còn rất nhiều khoảng trống, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn. Như thế thì đâu đã phải là hết mình? Hết mình phải là không suy nghĩ, không day dứt, không dằn vặt, Nam ạ! 

Người yêu bạn là một cô gái rất thật thà. Đã từng có quan hệ tình dục trước khi đến với bạn, điều này thì rõ mười mươi rồi. Cô ấy có muốn chối cũng không được. Tuy nhiên, bây giờ khối cô gái vẫn lấy cái lý do đơn giản nhất quả đất rằng: em bị ngã xe, em chơi thể thao ra để bao biện. Người yêu bạn thì đã nói thật, thậm chí thật cả chuyện có đến 4 người. Khi đã mất, xét về mặt “hình thức” thôi, thì 1 người hay 4 người cũng đều như nhau cả. Người nghe thì muốn nghe 1 hơn là 4. Tôi nghĩ, bản thân Nam, nếu nghe 1 chắc cũng không đến mức phải dằn vặt, băn khoăn như thế này. 

Giờ đây, bạn vẫn còn trẻ quá. 20 tuổi, cái tuổi  còn quá trẻ để có thể khẳng định chắc chắn về một tình yêu sẽ đi suốt cuộc đời. Đó là sự thật. Mặc dù khi người ta 20, người ta đinh ninh về tất cả những gì mình cảm thấy, nhưng khi người ta 25 thôi, người ta sẽ nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch và đơn giản. Mọi thứ sẽ khác đi, không ai có lỗi, chỉ thời gian là có lỗi.  

Nam đang yêu say đắm, nhưng có khi chỉ một thời gian nữa thôi tình cảm của bạn cũng khác đi. Người ta cứ bảo tuổi tác và khoảng cách không quan trọng trong tình yêu, nhưng theo tôi, nó chỉ không quan trọng trong một số trường hợp đặc biệt. 6 tuổi, số tuổi này cũng không phải là nhỏ. Cô ấy có thể trẻ dai, nhưng đấy là bây giờ thôi, vài ba năm nữa thì “thời gian” sẽ bắt đầu tàn phá rất nhiều. Bạn yêu cô ấy thực sự cũng vì cô ấy đẹp, cũng vì phút ấn tượng ở sân bay ấy. Nhưng sau này, cô ấy không đẹp nữa, già đi, trong khi xung quanh bạn biết bao người trẻ đẹp, cuộc sống sẽ thế nào? 

Cả khoảng cách nữa, xa mặt rất dễ cách lòng. Những dịp lễ tết, trong khi người ta quây quần bên nhau còn mình đơn độc, một lần vượt qua được, hai lần vẫn vượt qua được, nhưng ai có thể bình chân được hết lần này tới lần khác. Khoảng cách dễ là bạn đồng hành cho sự sa ngã và phản bội lắm. Hai người ở xa nhau như thế, thực sự sẽ rất khó khăn. 

Nhưng khoảng cách lớn nhất chính là quá khứ của cô ấy. Đàn ông phương Đông thường ích kỷ, không có khả năng bao dung lớn đến vậy. 4 người đàn ông thực sự là một cái ngưỡng khó vượt qua. Ngay cả khi một người đàn ông từng “quen” dăm, bảy người con gái cũng có khi không chấp nhận người vợ đã từng thất thân. Cô ấy là mối tình đầu của bạn, vậy nên cái nhu cầu tuyệt đối ở bạn sẽ càng lớn hơn, đúng không? 

Không ai có thể giúp bạn quên quá khứ ấy, Nam ạ. Mà tự bạn cũng không thể quên. Chị có thể cố gắng, để có thể bỏ qua, để có thể nhìn nó một cách bình thản và bao dung. Khi nào thực sự yêu hết mình, bạn sẽ làm được như thế. Khi tình yêu đủ lớn, tất cả sẽ được vượt qua. Chỉ mong bạn hãy cân nhắc thật kỹ, thật chín chắn! 

Thân mến!

Chia sẻ