BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Giá mà vợ chưa cưới cũng nghĩ được như Forever

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một thời gian tôi đã rất tức giận vì cô ấy suốt ngày thấy ngượng ngùng khi yêu một người nhỏ tuổi hơn mình và lo "đối phó" với "miệng đời" mà quên lo cho... chính cô ấy.

Tôi đã từng yêu một phụ nữ lớn hơn 5 tuổi. Nhưng không như anh Quốc Long, người tôi yêu khi đó tính tình rất trẻ con dù lớn tuổi hơn tôi. Với ngoại hình thì khó ai đoán được tuổi thực của hai người.

Cô ấy vui tính và hoạt bát. Từ khi gặp cô ấy tôi có đôi chút ngần ngại về tuổi nhưng nó mau qua vì đơn giản là nó không phải vấn đề gì lớn quá. Phụ nữ thường rất xem trọng việc bạn trai nhỏ hơn mình dù chỉ một tuổi mà như là “to tát “ lắm. Thế là họ chạy trốn khỏi dù rất yêu.  

Đọc bình luận của Mưa Thu: “Không biết các bạn khác nghĩ thế nào, chứ lấy chồng mà bé xí thế này, tôi thấy có cảm giác "mình đi cưới vợ, mai mốt về chăm chồng như chăm con, khổ thân. Thà vậy ở giá sướng hơn”, tôi thấy nếu bạn nói mình chưa có người yêu thì tôi cũng hiểu được, bởi thật sự chưa yêu thì mới nói vậy. Khi bạn nói như vậy thì đó là suy nghĩ của bạn, tôi không có quyền nói nó đúng sai nhưng bạn biết sẽ làm những người rơi vào hoàn cảnh đó nghĩ thế nào không? Họ có thể dẫn đến quyết định sai lầm để sau này phải hối tiếc. 

Nói như bạn Mai Hoa lại có lý, người đàn ông nhỏ hơn bạn 5-6 tuổi thì anh ta bé xí sao. Nếu bạn 30 anh ta 25 thì anh ta vẫn bé xí? Đàn ông hay đàn bà già dặn hay không còn do tính tình họ nữa. Nếu phụ nữ tính tình trẻ trung thì cho dù họ 30 vẫn chưa biết chăm sóc bản thân (nếu họ không biết lo, tính cách trẻ trung…). Ngược lại đàn ông khi 18 tuổi nếu bạn tiếp xúc nhiều bạn sẽ thấy họ chín chắn hơn nhiều đàn ông tuy đã 30-40 tuổi. Tuổi tác không làm nên sự chín chắn - cái phụ nữ cần ở đàn ông đâu bạn. 

Chuyện bây giờ đàn ông yêu phụ nữ lớn hơn nhiều lắm vì không chỉ là họ chín chắn hơn đâu mà vì phụ nữ bậy giờ rất trẻ so với tuổi. Họ đáng yêu thì được yêu, đàn ông đã yêu không phân biệt tuổi tác. Tại sao các chị em lại phải “tự làm khổ “ mình chứ? 

Tôi xin kể về câu chuyện đau lòng của tôi.  

Tôi yêu một phụ nữ lớn hơn 5 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy là chị mình vì cô ấy rất không biết lo, không đủ chín chắn, cô ấy tính tình hờ hợt, nhìn cô ấy tôi thấy mình muốn chăm sóc. Nhiều người nghĩ tôi lớn hơn cô ấy vì tôi xứng đáng làm anh hơn là “người vợ bé xí”.  

Như vậy đó nhưng cô ấy không thể vượt qua sự thử thách đó dù cô ấy nói rất yêu tôi. Cô ấy đã lấy một anh đang yêu cô ấy, cô ấy không nghĩ được là: “Tôi làm đúng, tôi vì tình yêu CỦA TÔI, có gì sai? Tôi không hèn nhát, tối ngày sợ đủ thứ, tôi thành công trong công việc và tôi đủ thông minh biết mình cần gì và muốn gì. SỐNG VÌ MÌNH HAY VÌ NGƯỜI TA NGHĨ SAO VỀ MÌNH?”. 

Một thời gian tôi đã rất tức giận cô ấy vì đã lo giữ “mặt mũi” của bản thân. Tôi chỉ muốn có một cơ hội để được cô ấy thử và “bỏ” nếu được. Cô ấy đã không thể trả lời thẳng tuổi của mình và thấy “ngượng“ khi bị hỏi tuổi. Cô ấy lo người ta nhìn người ta nghĩ, lo "đối phó" với "miệng đời" mà quên lo cho... chính cô ấy! Tôi đã đau khổ nhiều vì biết cô ấy sẽ không hạnh phúc vì cô ấy yêu tôi và tôi hiểu tính cô ấy trẻ con thế nào, cô ấy quan trọng người ta nghĩ về mình – đó là điểm “chín chắn” duy nhất của cô ấy. 

Tôi đã từng nghĩ sẽ lấy vợ rồi li dị cho bằng cô ấy nhưng vẫn hy vọng sẽ có thay đổi nhưng không được. Vì đối thủ của tôi xem ra rất yêu cô ấy và cô ấy chọn người yêu mình chứ không chọn người mình yêu! Tôi đã không đấu tranh nhiều vì nghĩ anh bạn kia giàu và hơn tôi nhiều, phần khác thấy cô ấy lạnh với tôi, tôi sợ bỏ lỡ cơ hội cô ấy sẽ có người chồng xứng đáng hơn tôi. 

Không phải mọi chủ động đều từ phía đàn ông hết Vi ạ. Nếu phụ nữ không có thành ý với tình yêu thì không thể nào có được người mình yêu đâu. Tôi biết phần lỗi của tôi đã không giành bằng mọi giá khi cô ấy yêu tôi. Nhưng tôi đã làm hết lòng, đã nói hết ý… chỉ cần cô ấy gật đầu, còn gì thiếu nữa chứ, cuộc đời không phải như phim bộ HK, không có chuyện chạy vào nhà thờ “giựt” lấy cô dâu nhiều đâu các bạn gái ạ!  

Ngoài ra, khi đàn ông thấy mình thua đối thủ về sự giàu có thì họ có lòng tự trọng để rút lui, nếu thích, phụ nữ cần bật đèn xanh! 

Một năm 2 tháng sau cô ấy li dị chồng. Lý do duy nhất là không yêu anh ta. Cô ấy nói với tôi là khi nằm bên cạnh chồng chỉ nhớ tôi (dù tôi chưa QH với cô ấy), vậy là sau khi chịu đựng cô ấy quyết định chia tay.  

Dù rất hận cô ấy nhưng tôi mau mềm xuống vì không dễ tìm đúng người phụ nữ mình yêu như vậy, tôi nhanh chóng quên đi những cái cô ấy đã gây cho tôi. Bên cạnh cô ấy tôi thấy như trở về nhà, ấm áp và vui, nhìn cô ấy cười tôi thấy mình hạnh phúc nhất. Bây giờ thì cô ấy nói không còn xứng đáng vì đã không như cô gái ngây thơ trước kia nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm vì điều đơn giản: Tôi yêu cô ấy, cô ấy là điều tôi mong muốn, ”Trust I seek and I find in you”! Cuối năm nay chúng tôi sẽ đám cưới! Vài lời chia sẻ cùng Vi. 

Gửi Forever Trusting Who We Are: Bạn nói ra những lời đó, tôi nghĩ bạn thật sự mạnh mẽ. Mong bạn nữ nào cũng nghĩ được vậy để không phải hối tiếc.

Chia sẻ