BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Tình dục không phải là sự cam kết cho việc kết hôn đâu, GTĐ ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- 20 tuổi, với con trai thì còn quá trẻ, suy nghĩ còn có thể thay đổi rất nhiều. Dù bây giờ em có cảm giác yêu nhiều đến mấy, cũng chưa thể khẳng định cho bất cứ điều gì.

Gửi Gió thiên đường

Trong tâm sự của mình, em có đưa ra hai lý do để làm chuyện ấy với bạn gái, thứ nhất là là vì sinh lý đòi hỏi; thứ hai là vì em muốn có một cam kết bền lâu hơn. Theo chị thấy, qua việc sắp xếp thứ tự các lý do của em, và qua việc em thể hiện suy nghĩ của mình, lý do sinh lý đòi hỏi mới là lý do chủ yếu em trai ạ. Dù cho em dành rất nhiều thời gian để nói về cái cam kết em mong muốn, tuy nhiên, nó chỉ là ngụy biện mà thôi. Đôi khi con người ta, dù cố gắng che giấu đến mấy cũng khó lòng giấu nổi. Mọi hành động, việc làm của mình đều thể hiện xúc cảm tâm lý và sự suy nghĩ tính toán. Cái gì được nhắc đến đầu tiên mới là cái em thực sự muốn. 

Vì em đã hỏi một cách chân thành, và cũng muốn nhận được những lời khuyên chân thành, nên chị thành thực trả lời với em rằng: em hoàn toàn không nên quan hệ vào thời điểm này. 20 tuổi, với con trai thì còn quá trẻ, suy nghĩ còn có thể thay đổi rất nhiều. Em chưa chín chắn, rất ít tình yêu trong độ tuổi 20 của đàn ông có thể đi đến đích, thường nó chỉ dừng lại ở việc là một mối tình đầu đẹp đẽ mà thôi. Dù bây giờ em có cảm giác yêu nhiều đến mấy, cũng chưa thể khẳng định cho bất cứ điều gì. 

Chị không nói em nói dối, những suy nghĩ hiện nay của em có thể là rất thật. Nhưng một thời gian nữa em lại có thể có những suy nghĩ rất thật khác hoàn toàn với những suy nghĩ này. Không có suy nghĩ nào có lỗi, chỉ là thay đổi thôi. 

Hơn nữa, em lại chuẩn bị đi xa một thời gian dài. Khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, có thể thời gian sẽ khiến em thay đổi, bao gồm cả việc thay đổi tình cảm em dành cho cô ấy. Lúc ấy em phải xử lý như thế nào? Mọi sự níu kéo đều là vô ích, ngay cả một lời hứa trinh tiết cũng không thể là một ràng buộc đảm bảo. Em thấy không? Đến hôn nhân và những đứa con còn không thể níu kéo hai người với nhau thì tình dục có ý nghĩa gì đâu. 

Bạn gái em cũng chưa muốn điều này, vậy nên em càng không nên ép. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, hãy để cả hai tự nguyện và cùng mong muốn. Đừng cố nài ép cô ấy, bởi rât có thể sau này cô ấy sẽ phải hối tiếc. Nếu để mọi chuyện theo lẽ tự nhiên thì khác, sau này dù có thế nào, kể cả chia xa, em cũng không phải dằn vặt gì cả. Khi hai người mong muốn trao cho nhau tất cả, thì không ai phải chịu trách nhiệm với người kia. Còn nếu em đi “xin” thì lại là chuyện khác đó. 

Đừng làm tổn thương cô gái mà em yêu. Hãy để khoảng thời gian này làm thử thách. Nếu thực sự yêu nhau, thực sự còn cần nhau, sau khi trở về hai em có thể đến với nhau, tự nhiên như là hơi thở vậy. Chị nghĩ như vậy hợp lý và đúng đắn hơn rất nhiều so với việc làm chuyện ấy ở thời điểm này. Thời gian và khoảng cách sẽ giúp em kiểm nghiệm tình cảm cũng như trách nhiệm của mình. 

Mong rằng hai em vẫn yêu và sẽ đến với nhau!

Chia sẻ