BÀI GỐC Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

Tôi trót yêu "phi công trẻ" mất rồi

(aFamily)- Tôi dần nhận ra mình đã yêu Quân mất rồi nhưng vấn đề là cậu ấy lại kém tôi tới tận... 4 tuổi.

32 Chia sẻ

Tôi không thích những cô gái trẻ bằng "máy bay bà già"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sợ yêu những cô gái trẻ và cảm thấy hài lòng với "máy bay bà già" hiện giờ của mình. Tháng 11 này, chúng tôi làm đám cưới.

Tôi là anh cả trong một gia đình có ba người con. Dưới tôi còn 2 cô em gái nữa. Cô lớn kém tôi 2 tuổi, cô nhỏ thì kém 4, nhưng lúc nào trước tôi chúng nó cũng như là đứa trẻ mới lên ba vậy. Tôi không ở nhà thì thôi, hễ ở nhà thì từ lớn đến bé, từ việc nhỏ xíu như dây nguồn máy tính bị lỏng, chúng đều “ANH ƠI!!!”. Kể ra thì cũng vui, nhưng thực sự nhiều khi tôi thấy mệt mỏi lắm. 

Không phải là chúng nó không làm được, nhưng lúc nào cũng phải dựa dẫm vào tôi mới chịu được. Máy tính dung bao nhiêu năm nay, vẫn không biết cài đặt một cái gì cả. Đấy là tôi nghĩ thế, nhưng thực tế, có hôm chính mắt tôi đã chứng kiến nó thao tác nhoay nhoáy vì tưởng tôi không có nhà. Hỏi: “Sao em làm được mà cứ luôn phải nhờ anh?” – “Thì em là con gái mà, có anh thì tội gì phải làm. Bao giờ có người yêu em sẽ ‘tha’ cho anh, anh yên tâm đi” – “Thế có người yêu em sẽ suốt ngày nhờ nó cả những việc em hoàn toàn có thể làm được như nhờ anh thế này á?” – “Chứ sao nữa”. Tôi chép miệng: “Khổ thân nó!” – “Ơ, anh này, đứa con gái nào chả thế, đứa nào chả thích làm nũng người yêu. Chỉ mấy chị máy bay bà già mới không thế thôi”. Đấy là lần đầu tiên tôi nhen lên trong lòng cái suy nghĩ rằng sẽ yêu một cô gái hơn tuổi. 

Tuy thế, nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Mối tình đầu của tôi là một cô gái kém tôi 2 tuổi: xinh xắn, dễ thương nhưng phải cái hay giận dỗi lung tung, với lại rất hay gọi tôi là “anh già” dù kém tôi có hai tuổi và trông tôi cũng không “đến nỗi” lắm. Em cậy em trẻ, em xinh, suốt ngày làm nũng, thách chia tay, khiến tôi rất bực mình. Hình như em chưa đủ lớn, đủ trưởng thành để biết nâng niu trân trọng những thứ mình có trong tay. 

Là con trai, lại là anh cả, đi học thì chiều bạn nữ, về nhà lại chiều em gái, nhiều khi tôi thèm cảm giác được người khác cưng nựng dỗ dành, thèm cảm giác được người ta chiều chuộng chăm lo, chứ không phải suốt ngày đi quan tâm đến người khác. Chắc vì thế mà tôi thích người yêu hơn tuổi. 

Linh hơn tôi 3 tuổi, về hình thức cũng không phải là cô gái trẻ hơn so với lứa tuổi của mình nên mọi người ai để ý hầu hết đều nhận ra sự chênh lệch về tuổi tác giữa chúng tôi. Không sao cả, vì tôi cũng chẳng muốn che giấu điều gì. Có người thích yêu những cô gái trẻ, thậm chí trẻ hơn mười mấy hai mươi tuổi, còn tôi thích người hơn tuổi thì đã sao. Có câu tình yêu không phân biệt tuổi tác. Mà tại sao yêu nguời kém nhiều tuổi chẳng ai ý kiến gì, nhưng hễ yêu hơn dù chỉ một tuổi là lại xì xào. Tại sao con trai đi với cô gái kém mình nhiều tuổi lại vẫn cho là xứng đôi? Như thế chẳng phải bất bình đẳng sao? Bạn bè trêu ra trêu vào, chẳng khác nào “muỗi đốt inox”, tôi không quan tâm. Người đời xì xào, vài hôm rồi họ sẽ chán nên tôi chẳng phản đối. Bố mẹ hai bên ý kiến, nhưng chúng tôi yêu nhau và chúng tôi đều có quyền tự quyết cuộc đời mình không oán trách. 

Ở bên Linh, tôi có cảm giác yên bình, thoải mái. Cô ấy luôn hiểu và cảm thong cho tôi chứ không phải tận dụng “lợi thế con gái” để làm mọi thứ theo cách mình thích. Cách ăn mặc của Linh cũng làm tôi dễ chịu, biết khoe những điểm mạnh trên cơ thể mà vẫn đứng đắn, kín đáo, không như các em xì tin khác, cái gì model cũng quàng lên người để rồi nhiều lúc không thể nhìn được. Linh của tôi thì thừa chững chạc để không làm mấy việc ngu ngốc đó. 

Tháng 11 này chúng tôi sẽ làm đám cưới, một kết thúc hạnh phúc cho chuyện tình “máy bay – phi công” theo cách gọi của mọi người. Từ chuyện của mình tôi nghĩ Vi nên thử đặt niềm tin, bởi lẽ có thể Quân cũng giống tôi, chỉ thích những cô gái hơn tuổi mà thôi.

Chia sẻ