BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Cư xử với chồng theo kiểu của M, anh ấy rất dễ đi "ăn vụng"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nếu bạn cứ cư xử kiểu này, chồng bạn sẽ dễ dàng bỏ bạn và đi ngoại tình đấy...

Chia sẻ với tác giả bài viết “Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp”.

Đúng là bạn đang sai, rất rất sai đấy!

Tôi là nữ giới, và tôi khuyên bạn hãy đứng về phía chồng bạn mà suy xét vấn đề:

Bạn đang đẩy chồng xa mình hơn, và không tin chồng mình vào lúc anh ấy cần bạn tin tưởng động viên. Bạn nói đã từng khuyên anh ấy đừng bỏ việc nhiều lần, và giờ anh ấy đã bỏ việc. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy có lý do chính đáng cho việc đó. Nếu anh ấy là người nông nổi, chán việc, muốn nghỉ thì đã nghỉ ngay từ đầu rồi. Nhưng đến giờ anh ấy mới bỏ việc, bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy để hiểu anh ấy hơn nhé.

Đừng dùng những lời trách móc, so sánh lúc này, làm vậy là bạn đang đẩy chồng ra khỏi gia đình đấy. Hãy động viên anh ấy, không làm việc này ta có thể làm việc khác, sẽ có ngưởi chủ mới tốt hơn… Hãy cho anh ấy sự hi vọng, đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ấy!

Anh ấy là đàn ông trưởng thành, là một người cha chứ đâu phải là đứa trẻ lên 3 mà khi nghe những lời trách móc không có phản ứng gì!

Bạn cư xử  “Tôi cố tình nói to với dì để anh ở ngoài nghe thấy. Tôi nói tôi khổ vì chồng không biết lo cho vợ con, suốt ngày chỉ đi chơi, đi nhậu, công việc đang làm thì bỏ, thì chê. Giờ đẻ thêm con ra biết nuôi bằng gì?” làm anh ấy thấy tự ti về bản thân.

Việc bỏ việc anh ấy đang muốn che đi “Anh bảo: “cháu đang nghỉ phép”thì bạn lại không ngại ngần nói thẳng ra, lại cố tình nói thật to cho chồng nghe thấy. Điều này cộng thêm với những câu nhiếc móc trước đó đánh vào sỹ diện đàn ông trong anh ta,  làm anh ấy nóng lên, và dẫn tới sẽ có hành động thô bạo với bạn dù bạn đang mang bầu.

Những lúc như thế này bạn nên trung hòa hơn, đừng nóng tính quá nhé. Anh ấy bỏ việc và đang thất nghiệp là sự thực không thể chối cãi, rồi kinh tế nhà bạn cũng đang có vấn đề nữa,… Là người đàn ông, trụ cột trong gia đình chẳng lẽ anh ấy không đau đầu ư? Anh ấy không lo lắng cho vợ con ư? Điều này chắc chắn bạn phải hiểu rõ hơn mình chứ.

Rồi anh ấy uống rượu, đi suốt là để tránh mặt bạn hay tòm cách giải quyết khó khăn bạn cũng không biết,  “chồng tôi đi suốt, chẳng biết anh đi xin việc hay đi đâu nhưng về đến nhà là nồng nặc hơi men” thì làm sao bạn có thể chia sẻ với anh ấy?

Bạn là vợ, là mẹ nhưng bạn chỉ quan tâm tới cảm xúc cá nhan của mình thì không được, hãy đứng về phía chồng bạn thử suy xét lại xem.

Nếu mình là bạn, mình cũng sẽ rất rối, và có lẽ mình cũng sẽ có những cách cư xử như bạn, nhưng rồi mình cũng sẽ đứng về phía chồng mà suy nghĩ, xem xét để đưa ra cách giải quyết tốt nhất!

Nếu bạn cứ cư xử kiểu này, chồng bạn sẽ dễ dàng bỏ bạn đấy. Mình đọc nhiều bào báo viết về chuyện xích mích vợ chồng, người vợ cũng cư xử như bạn, và kết quả là người chồng có người phụ nữ khác, gia đình tan nát…

Bạn hãy suy nghĩ lại nhé! Nữ giới vẫn thường được xem là có cách cư xử mềm dẻo hơn nam giới. Hãy bình tĩnh giữ gìn hạnh phúc gia đình bạn nhé! Chúc chồng bạn sơm có việc làm và gia đình bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ