BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

SM đang khiến việc thất nghiệp của chồng thêm phần... bi kịch

,
Chia sẻ

(aFamily)-Thay vì gần chồng chuyện trò để chồng cởi mở, tin yêu thì bạn lại đẩy Chồng mình ra xa.

Đã là những người đầu kề tay gối bên nhau và mái ấm gia đình là nơi ấm áp để đi về, sao bạn không cảm thông lắng nghe anh ấy bộc bạch những suy nghĩ của Mình mà đã vội vàng nhận định anh ấy bỏ việc là sai? Những lúc Chồng buồn nhất bạn lại xử sự khiến anh ấy buồn hơn, bạn đã tâm lý với Chồng mình chưa?

Tôi đọc những dòng chữ bạn viết, chỉ nhận thấy một nỗi trào dâng ức chế trong lòng về quyết định bỏ việc của Chồng mình. Vấn đề về tiền bạc, vấn đề về các khoản chi phí mới là điều bạn lo lắng chứ không phải bạn đang chia sẻ về những điều buồn trong suy nghĩ của Chồng mình.

Nói như này không phải tôi bênh vực Chồng bạn, nhưng trước khi trách ai điều gì, bạn cũng nên hiểu nỗi lòng của ng ấy, đừng vội vàng chỉ trích kết luận, vì người sẽ bị đánh giá nhìn nhận chưa đúng mức lại chính là bạn chứ không phải ai khác.

Tôi nhận thấy Chồng bạn cũng đang rất buồn tủi. Đàn ông công việc sự nghiệp rất quan trọng, vậy mà giờ phải từ bỏ, là người có trách nhiệm lo lắng cho tài chính gia đình khi vợ đẻ, con đi học là điều chắc chắn anh ấy đang băn khoăn day dứt nhất. Nhưng vì bạn đang có thai, sự thể hiện của anh ấy có phần dịu nhẹ để không ảnh hưởng tới bạn và con. Vậy mà người khăng khăng thể hiện cái tôi của mình lại chính là bạn!

Thay vì gần Chồng chuyện trò để Chồng vui vẻ cởi mở tin yêu, bởi gia đình giờ đây là điểm tựa duy nhất với anh ấy, thì bạn lại đẩy Chồng mình ra xa. Bạn nói bạn yêu Chồng, vậy đó có phải là hành động bạn yêu Chồng mình không? Khi mà hoạn nạn, không may mắn tới với Chồng mình, bạn lại chì chiết thêm để cho câu chuyện rối tinh lên và tự ôm nỗi buồn vào lòng khi thấy chồng quay sang nói những lời không vui?

Công việc còn rất nhiều, anh ấy đã đi làm, đã có tay nghề kinh nghiệm, không tới mức khó khăn quá đáng để xin việc. Tại thời điểm này, kinh tế gia đình khó khăn, bạn hoàn toàn có thể cùng bàn với Chồng nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên, khi nào có tiền, các bạn hoàn trả lại, như thế không phải là nhục nhã mà đang xử lý rất hợp lý tình đời. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người đàn ông cũng mong chờ sự trân trọng, yêu thương từ Vợ yêu của mình, nhưng bạn lại chưa ứng xử được như vậy.

Hơn thế nữa, chuyện riêng của gia đình nhà mình không phải chuyện để mang đi kể lể cho khắp nơi cùng đánh giá, nhất là gia đình nhà Chồng là nơi mình gắn kết cả cuộc đời, họ luôn phải bênh vực cho nhau. Do đó, dì của chồng sẽ không thích thú khi thấy cháu dâu của mình nhận xét về cháu ruột mình như thế. Giữa thời điểm có người khác xuất hiện mà bạn lại làm cái hành động chê bai Chồng mình, thử hỏi, bạn là Vợ hay bạn là Mẹ người ta mà bạn có quyền nhận xét như vậy? Chồng bạn, có còn cái lỗ lẻ nào mà chui xuống không? 

Thiết nghĩ, những hành động của bạn chưa chuẩn mực, tôi nghĩ nếu muốn Chồng mình cư xử hòa nhã, bản thân bạn cũng nên suy nghĩ biết điều và hợp lẽ tình đời hơn, không có một người đàn ông nào bỏ vợ, giơ tay tát vợ nếu như cô ấy hiểu biết và biết trân trọng Chồng mình, biết làm những điều mà 1 người Vợ nên học hỏi để làm.

Tôi là 1 người phụ nữ, nhưng chưa đồng lòng với cách cư xử của bạn. Bạn đang có thai, tốt nhất nên tìm sự dịu dàng nhẹ nhàng của 1 phụ nữ để gần gũi, chia sẻ tâm sự với Chồng mình. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng xử lý tình huống luôn khiến cho người khác nể trọng, yêu thương. Tôi mong bạn nhìn lại về mình, trước khi chê bai người đầu ấp tay kề của bạn. Thân ái!

 

Chia sẻ