BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Khi thất nghiệp, bạn trai vẫn ăn nhậu bằng tiền... của tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)-Bảo anh ta kiếm việc thì công việc làm thuê không chịu làm, bạn bè kiếm giùm việc thì bảo không hợp, lương vài ba triệu tháng thì không chịu.

Gởi tác giả SM của bài viết: "Tôi phát điên khi chồng thất nghiệp".

Mọi người cứ trách SM đang bụng mang dạ chửa mà còn phải áp lực về kinh tế gia đình nữa nhưng sao không hỏi anh chồng của SM đã cư xử đúng mực chưa? Thật ra SM cũng không phải hoàn toàn đúng nhưng mà nếu chồng SM đã vậy thì SM đừng trông mong gì vào người chồng đó nữa! Người nào thật sự rơi vào hoàn cảnh đó mới thấu hiểu được, tôi cũng không phải hoàn toàn bênh cho SM vì SM cũng có những cư xử chưa phải, nhưng thật sự chồng SM như vậy thì người vợ nào cũng sẽ rất ức chế.

Tôi cũng từng có bạn trai, chỉ là người yêu thôi nhé, khi quen tôi là lúc công việc làm ăn của anh ta hoàn toàn ế ẩm, thất bại, gần 1 năm trời không kiếm được đồng nào. Bản thân tôi là người chi trả trong những lần đi chơi và chi trả những khoản chung.

Bảo anh ta kiếm việc thì anh ta cũng như chồng SM, công việc làm thuê không chịu làm, bạn bè kiếm giùm việc thì bảo không hợp, lương vài ba triệu tháng thì không chịu vì bình thường anh ta tự làm ăn kinh doanh ít nhất cũng cả 1000$/1 tháng. Cho nên tôi cũng cằn nhằn thôi, lần nào cũng chủ chi móc bóp kể cả khi đi nhậu với bạn bè, đã không có tiền mà cứ ai rủ đi nhậu là đi.

Tôi không càu nhàu vì xài tiền tôi mà là vì đang sa cơ thất thế nhưng vẫn sĩ diện hảo. Nếu đã lập gia đình, có con rồi thì những người như vậy làm sao làm bố tốt được, vì họ không biết hy sinh!

Tôi thì không kể lể và cằn nhằn quá nhiều, lựa lời khuyên hoài, nói nhẹ có mà nói nặng cũng có, anh ta vẫn không chịu đi làm, nhưng tôi và anh ta vẫn ổn, không cãi vã gì nhiều, mãi cho đến khi công việc của anh ta bắt đầu thuận lợi lại... thì anh ta bắt đầu lên mặt vời tôi và coi tôi không ra gì vì đã có tiền trong tay, không cần lấy tiền của tôi nữa, và cuối cùng là tôi đã chia tay anh ta. Dù gì tôi cũng không mang tiếng là bỏ người yêu trong lúc khó khăn.

Mong mọi người đừng chỉ biết chê trách SM không biết cư xử, mọi người hãy công tâm nhìn lại chồng SM đi. Tôi nhắc lại, tôi không nói SM hoàn toàn đúng! Nhưng một người đàn bà đang mang thai, mà có người chồng như vậy thì rất tội nghiệp! 

SM hãy cố lên, tôi không khuyên bảo chị lựa lời mà nói chuyện nữa vì tôi biết chị có nói nhẹ hay van xin thì chồng chị cũng vậy thôi, không thay đổi đâu! Hãy để anh ta một mình, muốn làm gì thì làm. Chị tự lo cho bản thân chị và con đi. Chúc chị sớm vượt qua được khó khăn này!

Thời buổi này không có tiền không sống được đâu. Vật giá leo thang vù vù. Đồng tiền càng ngày càng mất giá. Của chồng công vợ, mỗi người phải biết góp sức mới mong gia đình hạnh phúc được. Vì cơ bản mình không phải là triệu phú hay tỷ phú mà không phải lo lắng về vến đề tiền bạc. Nếu hên gặp được người chồng biết chia sẻ thì mình nhờ, xui gặp phải người chồng ích kỷ thì không phải là chịu mà la mình tự cố gắng thay đổi vậy!

Vài lời gởi chị!

Thân ái!

Mỹ Mỹ!

Chia sẻ