BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Đàn ông như chồng của SM chẳng được tích sự gì!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Giờ anh ta còn trẻ đã thế, mới gặp chút khó khăn đã sa đà như vậy. Làm sao có thể làm chỗ dựa cho người thân trong gia đình?

Chào SM

Tôi ít khi muốn đưa lời khuyên cho người khác nhưng khi đọc “Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp”, tôi không thể không chia sẻ.

Việc đầu tiên tôi muốn nói với bạn là đứa con trong bụng bạn giờ mới quan trọng nhất. Bạn có làm gì cũng đừng để ảnh hưởng đến em bé, kẻo lúc nó ra đời, có biến chứng nào đó thì còn khổ hơn rất nhiều.

Khi mang thai, người ta tránh bị xúc động, tránh buồn bực, tức tối, tránh suy nghĩ nhiều, tránh cả va chạm. Còn bạn thì sao, đang hộ tụ đủ các thứ đó. Bạn không thấy mình mạo hiểm với cái thai ư?

Việc thứ hai, bạn vẫn trông chờ vào tín hiệu thay đổi từ chồng bạn? Liệu bạn có lạc quan quá không? Nhìn vào cách xử sự của anh ta, tôi thật sự không dám đặt niềm tin vào một người đàn ông như thế.

Bạn nghĩ chồng mình có tài năng? Tôi sợ rằng không nhiều lắm đâu. Nếu người ta tài năng thật sự, sẽ chẳng bao giờ làm như anh ta cả. Thường người ta nhảy việc khi đã chắc chân một chỗ mới rồi mới bỏ chỗ cũ. Không chí ít, bỏ chỗ này phải có chỗ khác nhận ngay. Còn chồng bạn thì sao? Nhảy việc đúng lúc vợ con, gia đình cần tiền nhất, tất cả chỉ vì bản tính ích kỷ, ương bướng, tự kiêu. Rồi sau đó, không xin được việc ngay, vẫn còn bảo thủ mỗi khi vợ hỏi han, góp ý. Tóm lại tôi thấy anh ta gia trưởng và vô lối.

Lại còn sĩ diện và tự ái cao, thiếu bản lĩnh. Đáng ra phải làm cho vợ con tin tưởng, đằng này ngược lại. Bê tha, bệ rạc lang thang với rượu chè rồi về dùng hơi men để nói năng cục cằn, thô thiển.

Người đàn ông đánh vợ càng thể hiện sự bất lực. Anh ta có còn tình người trong đó không khi mà sẵn sàng lao vào tát vợ đang mang thai trước mặt người thân? Cứ cho rằng vợ nói không được dễ nghe thì vẫn có nhiều cách sử xự tốt hơn hẳn hành động anh ta thực hiện.

Cũng chẳng hiểu nổi anh ta có đủ năng lực làm bố không nữa? Đàn ông gì mà lại bỏ mặc vợ con, tối ngày chìm vào với hơi men. Giờ anh ta còn trẻ đã thế, mới gặp chút khó khăn đã sa đà như vậy. Làm sao có thể làm chỗ dựa cho người thân trong gia đình?

Tôi thấy SM không may mắn khi lấy phải người chồng như vậy. Tôi không khuyên bạn bỏ chồng song tôi mong bạn hãy tự lo cho mình và những đứa con chứ đừng đặt niềm tin vào chồng nữa. Tạm thời kinh tế đang thiếu, bạn nên về ở nhờ với bố mẹ mình, nhờ bố mẹ cưu mang cho đến lúc sinh xong. Tôi nghĩ bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Hơn nữa, ở gần bố mẹ, được bố mẹ chăm sóc cũng tốt hơn. Chứ ở nhà kia, bạn lủi thủi một mình. Nhỡ lúc đau đẻ, ai biết. Ở với ông chồng say sỉn tối ngày, bê tha, bệ rạc đó, không khéo bạn còn có thể trở thành nạn nhân của thói vũ phu cũng nên.

Hơn nữa, về nhà mẹ đẻ để anh chồng bạn nếu biết suy nghĩ còn tỉnh ngộ sớm. Còn không, cứ tình trạng này, anh ta chẳng những không thay đổi mà còn đi thêm vào vết xe đổ cũng nên.

Tôi thấy thất vọng về chồng bạn lắm, chia sẻ vài lời hi vọng bạn đỡ tủi thân. Mong bạn khỏe mạnh và sớm vượt qua khó khăn này.

Chia sẻ