BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Vài chiêu giúp SM "nắn" được chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đảm bảo người đàn ông nào khi nghe vợ nói thế chẳng cởi lòng. Bản chất người đàn ông, trong tiềm thức luôn coi mình là trụ cột gia đình.

SM thân mến!

Ở tình huống của em, chắc chẳng ai vui được. Đây là lúc gia đình có sóng gió và trong cuộc đời người nào sẽ đều có lúc như vậy. Tuy nhiên, không phải vì thế mà buồn hay chán nản. Phải tìm cách vượt qua, em nhé.

Anh cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghe những lời trách móc và cách thể hiện của em đối với chồng. Đàn ông bọn anh thực tế rất sợ bị vợ cư xử như thế. Nhiều người đã chia sẻ với em về tâm lý đàn ông rồi, anh thấy không cần đính chính thêm điều gì. Anh cũng không nhắc lại nữa, e chỉ làm em thêm buồn.

Song anh có thể thông cảm với một người phụ nữ đang mang bầu như em. Bình thường, khó khăn về cơm áo gạo tiền đã khiến mọi người không thể đứng yên, huống hồ một người phụ nữ đang mang bầu, vừa nặng nề, mệt mỏi lại chịu thêm áp lực về kinh tế nên cách xử sự khó có thể khéo léo được trong tình huống mâu thuẫn.

Nếu là chồng em, có lẽ anh sẽ nói cho vợ hiểu chứ không nên cất giữ trong lòng những suy nghĩ của bản thân càng khiến vợ dễ hiểu lầm. Anh cho rằng, tuy chồng em cần sự động viên nhưng bù lại động viên vợ cũng là điều anh ấy nên làm.

Lúc này, khi mọi chuyện đã găng, nếu cả hai đều tiếp tục tình trạng vừa qua, chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu hơn. Anh có một đề nghị thế này với SM. Em thử làm xem có hiệu quả không nhé.

Thôi thì mình là phụ nữ, khi chồng quá đề cao cái tôi của mình, tốt nhất em nên nhún nhường. Lùi một bước, tiến ba bước, các cụ vẫn bảo thế mà em. Để nhà cửa yên ấm, để chồng trở lại guồng như xưa, phải hi sinh một chút em nhé.

Cứ lựa lúc nào chồng em tỉnh táo nhất, không có hơi men, em nhẹ nhàng xin lỗi anh ấy về những gì em trót nói ra lúc trước. Hãy bảo là cũng vì em lo lắng quá nên mới hành xử như vậy. Giờ em biết lỗi rồi, anh thương em, thương con thì đừng đi nhậu nhẹt nhiều như thế nữa. Bé con sắp chào đời rồi, em không muốn con thấy bố nó lại như vậy.

Đảm bảo người đàn ông nào khi nghe vợ nói thế chẳng cởi lòng. Bản chất người đàn ông, trong tiềm thức luôn coi mình là trụ cột gia đình. Khi đem những đứa con ra để đánh thức tiềm thức ấy, đàn ông khó lòng im lặng với vai trò của mình.

Mặt khác, SM nên nhờ thêm một người thân của anh ấy, người mà anh ấy tôn trọng nhất, có đủ sự tin tưởng để khuyên bảo anh ấy thêm. Đừng nói gì về những việc em đã làm với anh ấy, kẻo người đó dị nghị.

Một chiều hướng nữa, trong thời gian này, em có thể lên mạng, xem báo, các trang việc làm để tìm giúp chồng công việc cũng được. Anh nghĩ công việc rất nhiều và có nhiều nơi họ liên tục tuyển dụng. Với một người nhiều kinh nghiệm và đã từng làm việc rất tốt như chồng em, không khó để tìm một công việc mới. Có lẽ anh ấy vẫn sốc trong thời gian qua, chưa có thời gian ngồi tìm. Em hãy làm việc đó, coi như vừa sửa sai lỗi của mình, vừa giúp chồng một việc có ích, lại đỡ đi cảm giác chán nản, hậm hực.

Chúc em sớm giải quyết được tình trạng này! 

Chia sẻ