BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Khi bị "sa cơ", ác mộng với đàn ông chính là... sự chì chiết của vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Khi thất nghiệp, đàn ông ngại chia sẻ cảm xúc với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ -những người vốn thích kêu nhiều hơn biết nịnh.

Dẫu biết bình đẳng giới giữa nam và nữ đã được nhiều nước công nhận trong đó có Việt Nam. Nhưng không thể phủ nhận ở những nước Á đông, đàn ông vẫn có vị thế cao hơn người phụ nữ chút ít.

Ngay từ khi sinh ra, các bé trai gần như vẫn được người thân đón nhận với sự hoan hỉ hơn các bé gái. Các bé trai cũng được cưng nhiều hơn, với niềm tin dành cho nhiều hơn.

Lớn dần, các bé trai rồi người đàn ông sau này đều có sức khỏe hơn hẳn bé gái và phụ nữ. Họ được xem như một biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, vị thế trong gia đình họ sau này.

Có lẽ vì thế mà trong tiềm thức của đa số đàn ông, khi lập gia đình, họ sẽ là đầu tàu, là người trèo lái, trụ cột, là chỗ dựa về mọi mặt.

Với cái áp lực đó nên một người đàn ông trưởng thành, cầu tiến và biết nghĩ sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề với gia đình. Họ sẽ phải làm ra kinh tế, nuôi vợ con, không để cuộc sống thiếu thốn. Họ sẽ mang tiếng nhục nếu như không cho vợ con một cuộc sống sung sướng, bằng bạn bè. Thật thảm họa nếu như họ bị coi là vô dụng.

Chính vì vậy, nếu chẳng may bị thất nghiệp:

Họ sẽ quay cuồng vì trong giai đoạn ban đầu, chưa biết bắt đầu một công việc mới kiểu gì trong khi gánh nặng kinh tế vẫn đặt trên vai họ. Bao khoản chi phí vẫn phải chi ra, đằng sau họ là ánh mắt trông ngóng của vợ, con. Do đó, họ rất dễ bị khủng hoảng tinh thần, tạm thời không nghĩ được việc gì khác, dễ dẫn đến không làm chủ được bản thân.

Thiếu tiền cũng thực sự là một thảm họa, họ sẽ không còn những tự do chi tiêu cho bản thân. Đặc biệt họ rất sợ phải giật gấu vá vai. Phải biến thành những kẻ nợ nần bất đắc dĩ. Một việc trước đến nay, có thể họ chưa từng làm.

Mất vị trí trong công việc cũng khiến họ thu mình và mặc cảm. Không còn nhận được những cái nhìn nể trọng, thay vào đó là những lời dèm pha, công kích, bất đồng cảm. Như con thú bị tổn thương, họ sẽ lồng lên hoặc như con nhím cố xù gai để bảo vệ. Họ không còn đủ sự khéo léo và sáng suốt để lắng nghe khi một người nào đó trót tỏ thái độ với họ.

Đặc biệt hơn cả, lòng tự tin bị sa sút, tổn thương sẽ khiến họ mất lòng tin vào mọi thứ. Trong họ lúc này hay có tâm trạng buông xuôi và bất cần, phó mặc mọi thứ. Dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Họ ngại chia sẻ cảm xúc với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Những người vốn thích kêu nhiều hơn biết nịnh.

Vậy nên, khi xã hội vô tình đặt gánh nặng kinh tế lên vai người đàn ông thì cũng mong người đàn bà hãy hiểu ra điều đó mà có cách cư xử cho phù hợp. Hãy đồng cảm với khó khăn của đàn ông, từ đó, thay giễu cợt, chỉ trích bằng thái độ cảm thông, yêu thương, chia sẻ. Mỗi lúc muốn trách, thử cho mình ngược dòng thời gian về cái thời yêu nhau đi. Có phải khi đó, mình yêu và lấy anh ấy không phải vì danh vọng, tiền tài mà vì yêu chính con người anh ấy đấy chứ.

Điều cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ đó.

Chia sẻ