BÀI GỐC Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

Tôi "phát điên" khi chồng thất nghiệp

(aFamily)-Tôi nói nếu anh cứ thất nghiệp như thế thì bao khoản chi phí sắp tới làm thế nào? Chồng tôi buông lời cộc lốc: “Im đi, lải nhải điếc tai”.

17 Chia sẻ

Với chồng của SM, "khích tướng" sẽ hiệu quả hơn "nhiếc móc"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Hãy cởi mở với chồng hơn đi em, đừng biến anh ta thành một kẻ vô dụng như lão chồng mình nữa!

Chào SM

Đàn bà có người sướng, có người khổ. Lấy được chồng thông minh, tài giỏi sẽ được nhờ. Còn số hẩm hiu, rước phải ông chồng vừa đần, vừa dốt, không có chí tiến thủ thì coi như cả đời sai lầm, khó ngóc đầu lên được.

Số mình đen đủi như thế đấy, mình chia sẻ với em cho em bớt chán nhé. Ngày xưa có nhiều người tốt đẹp, tài giỏi, nếu trời cho mình gật đầu, có phải sướng không? Chẳng hiểu sao lại dính vào ông chồng tội nợ bây giờ. Nghĩ mà thấy tủi.

Ngày xưa lão làm công nhân, tưởng chăm chỉ lắm, ai dè lười như ấu, đi làm suốt ngày bê tha với rượu cuốc lủi không thì trốn vào chỗ nào đó đánh bài. Ở công ty, ai cũng thấy lão là người vô tích sự. Vậy nên đến lúc cổ phần, thay đổi chủ, lão bị tống về chế độ sớm.

Từ hồi lấy lão, có bao giờ lão đưa được đồng nào tiền lương của lão. Một tay mình cáng đáng cả nhà, lão không xin thêm đồng nào là may lắm rồi. Chứ tháng nào, lão ngửa tay xin xỏ, chắc mình ức muốn chết.

Đến khi nghỉ chế độ, vô công rỗi nghề, lão càng không biết làm gì, la cà dữ hơn. Mình vội vàng sắm cho lão chiếc xe máy để lão chạy xe ôm. Chạy được ba bữa, lão mải mê xem chọi gà, bị mất cả xe. Từ đó, lão chẳng làm gì nữa, nhà bán hàng lặt vặt, bán được cái gì là lão mang tiền ấy ra uống rượu suông ở các quán nước không một phút suy nghĩ xem thế đúng hay sai.

Mình hết nói nhẹ, khuyên can, giảng giải, nói nặng, lão cũng không thay đổi. Điên tiết xỉ vả lão như vặt miếng thịt, lão cũng tảng lờ. Lão nói cùn, lão không tài giỏi chỉ thế thôi, ai tài giỏi hơn thì đi mà ra ngoài kiếm tiền.

Lão tình nguyện ở nhà làm việc nhà, cơm nước, dọn dẹp miễn là có tiền và thời gian đi uống rượu trong ngày. Lão nhất định không chịu đi làm. Mặc kệ vợ, lão bảo cho vợ làm chồng, còn chồng làm vợ. Lão cũng chẳng còn biết xấu hổ là gì, ai muốn nói, muốn thêm ra bớt vào, lão cũng mặc kệ.

Từ đó, mình nghiệm ra thêm một điều:

Đàn ông có hai loại SM ạ, một loại không có trí tiến thủ như lão chồng mình sẽ không thể đào tạo được. Người đàn bà đành phải như TN đã nói trong bài “Nếu chồng "vô dụng", phụ nữ hãy giành lấy vai trò "trụ cột"”. Đúng là phải đứng lên làm chủ không con cái mình chết đói mất.

Còn loại 2, vẫn còn trí tiến thủ như chồng SM chẳng hạn thì phải thay đổi chiến thuật. Cái kiểu cư xử với chồng của SM khiến anh ta tự ái như vậy xem ra vẫn đào tạo được. Có lẽ đay nghiến, dằn vặt không ăn thua bằng khích tướng em ơi. Em nên chuẩn bị mấy câu đại khái kiểu:

-Anh là người giỏi giang, có kinh nghiệm, em nghĩ anh sẽ tìm được công việc khác ngay.

-Một người đàn ông như anh chắc phải biết cách tạo lòng tin cho vợ, con, một người chủ gia đình, nuôi sống được vợ con.

-Anh hãy bắt đầu tìm việc mới đi, em sẽ ở đằng sau ủng hộ anh.

-Em tin anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sau khi anh chuyển việc.

-Thêm con, thêm lộc, không khéo đây là bước ngoặt để anh đổi vận cũng nên.

…v.v

Đấy, chỉ cần SM thay đổi thái độ, chuyển dịch lời nói, có khi lại thay đổi được chồng mau chóng đó. Mình đứng ở ngoài, dưới cái nhìn khách quan, cho rằng cách này có lợi hơn rất nhiều và có thể cải tạo, nâng sĩ khí của chồng lên cao.

Hãy cởi mở với chồng hơn đi em, đừng biến anh ta thành một kẻ vô dụng như lão chồng mình nữa!

Chia sẻ