BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Con trai Hà Nội không phải gà để gái dắt mũi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn con trai Hà Nội cũng không phải lũ gà để người ta dắt mũi, họ chọn con gái ngoại tỉnh chứ không phải họ bị con gái ngoại tỉnh lừa.

Gửi bạn Thùy Linh, tác giả bài viết “Gái tỉnh lẻ đang cuỗm hết trai Hà Nội của chúng tôi”.

Đọc bài viết của bạn mà tôi thấy buồn cười quá vì những suy nghĩ rất thẳng thắn và ngây thơ của bạn.

Theo tôi lý do lấy chồng của bất kỳ người con gái nào cũng là vì họ tin rằng mình có thể chia sẻ cuộc sống với người ấy. Chia sẻ cuộc sống không có nghĩa là hôn nhân phải có tình yêu hay có vật chất. Cái đấy tùy quan điểm, khả năng và sức chịu đựng của mỗi người. Mấy lý do khiến con gái ngoại tỉnh và con gái Hà Nội muốn lấy chồng Hà Nội khiến tôi nghĩ rằng hóa ra con gái ở đâu cũng có toan tính của riêng họ. Và chẳng ai có lý do cao thượng hơn ai cả.

Tôi không chắc là tôi tiếp xúc nhiều hay có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nhưng tôi cũng xin đưa ra vài quan điểm sau đây:

Con trai ngoại tỉnh có lẽ là nhiều hơn con trai Hà Nội. Con trai ngoại tỉnh tốt có lẽ cũng không hiếm (vì nhiều hơn nên tỉ lệ người tốt cũng cao hơn).

Con trai ngoại tỉnh cũng tháo vát, nhanh nhẹn hơn vì con trai ngoại tỉnh đều sống xa gia đình, tự lập nên đó là chuyện dễ hiểu.

Vậy thay vì làm một chuyện, theo tôi là khá vô ích, là kêu gọi con gái ngoại tỉnh đầu hàng vô điều kiện, tha cho con trai Hà Nội thì sao bạn không tấn công trực diện, cưa trai ngoại tỉnh. Họ “cuỗm” trai Hà Nội của bạn thì bạn “cuỗm” trai ngoại tỉnh của họ.

Bạn kêu gọi những chàng trai Hà thành nhìn lại các cô gái HN, những người luôn sống tôn trọng bản thân mình, có thể không duyên dáng, đảm đang bằng gái ngoại tỉnh, nhưng thực sự chứa đựng "trái tim một người con gái" ở bên trong vẻ ngoài độc lập, tự kiêu. Chẳng lẽ những cô gái ngoại tỉnh không sống tôn trọng bản thân mình ư? Họ không chứa đựng trái tim một người con gái ư (oh my god!)? Các cô gái Hà Nội có vẻ đẹp tiềm ẩn thì sẽ có người con trai nhìn ra vẻ đẹp đấy trong các bạn (hay tại vẻ đẹp đấy ẩn sâu quá).

Con trai Hà Nội yêu các cô gái ngoại tỉnh yêu vì đơn giản là họ yêu tính cách, con người cô ấy, có thể bao gồm cả sự khéo léo, đảm đang, biết chiều chuộng, khôn ngoan mà bạn nói nữa. Tôi đồng ý là thông thường con gái ngoại tỉnh có những đức tính đấy hơn con gái Hà Nội. Họ khôn khéo hơn vì họ phải va chạm với cuộc sống nhiều hơn. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng có gì đáng lên án cả, đó là tính cách người ta chứ không phải tiểu xảo, kỹ xảo gì hết. Không thể vì bạn không bằng người ta mà lên án người ta.

Còn con trai Hà Nội cũng không phải lũ gà để người ta dắt mũi, họ chọn con gái ngoại tỉnh chứ không phải họ bị con gái ngoại tỉnh lừa. Bạn cho rằng những chàng trai chiến thắng là những chàng trai chọn con gái Hà Nội sao? Bạn đang đánh giá mình quá cao rồi đấy. Bạn tự hào vì bạn sống bằng trái tim, thế thì các cô gái ngoại tỉnh nên tự hào vì họ có thể sống mà không cần tim chăng??? Bạn đang đánh giá con gái ngoại tỉnh một cách phiến diện đấy. Họ cũng như các cô gái Hà Nội thôi. Còn bộ phận con gái lừa hay trói buộc con trai bằng cách này hay cách khác thì ở đâu chẳng có, không cứ gì ngoại tỉnh hay Hà Nội. Các cô gái Hà Nội độc lập, kiêu hãnh như bạn nói thì hãy giành lấy trái tim người con trai mình yêu một cách kiêu hãnh và độc lập đi. Đừng kêu gọi một cách vô nghĩa như thế.  

Chia sẻ