BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Nói không thích lấy người Hà Nội là... giả tạo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi chẳng đứng về phía nào trong cuộc tranh luận này nhưng thấy mắc cười ở cái thói đạo đức giả, cái thói vơ đũa cả nắm...

Đọc mãi bài của các bạn rồi. Nói thật ra nhiều ý kiến của các bạn tôi phân vân không biết được bao nhiều phần các bạn nói thật lòng mình, bao nhiêu phần là hô khẩu hiệu. Cái gì mà không được phân biệt vùng miền, không được phân biệt giữa thành phố và tỉnh lẻ...  Nào là Mai Thúy không chấp nhận được, nào là Mr.Hoàn Hảo hãy xem lại anh là ai…

Chỉ xét trên khía cạnh bản thân, các bạn hãy thử nhìn thẳng vào chính mình mà trả lời thành thật. Tôi cũng chẳng mất công nói vòng vo mà ví dụ thẳng thắn rằng: Nếu bạn là người Hà Nội, có chắc chắn 100% chưa một lần nào bạn phân biệt, dè bỉu hay đánh giá những người ở tỉnh lẻ? Nếu bạn là người ở tỉnh khác đến Hà Nội, có chắc chắn 100% rằng bạn luôn muốn về quê lập gia đình, không hề muốn kiếm một anh chàng/cô nàng nào đó rồi ở lại Hà Nội sống và làm việc, coi như đổi đời?

Tôi chắc chắn rằng ai cũng hẳn 1 lần có những suy nghĩ không hay về người sống ở nơi khác đến, nhất là người sống ở những vùng không hiện đại được như mình. Nên đừng có mà hô khẩu hiệu, vỗ ngực rằng tôi tuyệt đối không phân biệt thành phố với quê mùa. Những anh, những chị lấy chồng lấy vợ quê, tôi chắc rằng cũng trăn trở đôi lần về cái bất tiện khi làm dâu, làm rể ngoại tỉnh. Đừng bịa ra rằng các anh, các chị chưa từng phân vân, băn khoăn những điều đó. Nó đạo đức giả lắm, các anh các chị thân mến ạ.

Còn tôi nói thật, ai cũng biết chuyện trai làng mình giữ gái làng mình, không biết bao vụ đánh nhau có khi là án mạng. Vậy chuyện trai gái làng này xích mích trai gái làng khác là chuyện thường. Mở rộng ra chuyện người Hà Nội hay bất cứ thành phố nào có thiếu thiện cảm với người ở nơi khác đến, phải chăng cũng là lẽ thường?

Cái chính là yêu nhau, vận vào duyên vào số mà tự nhiên thành đôi, chẳng ai ép buộc được, mà không muốn thì cũng chẳng cưỡng cầu được. Tất cả là do chính tự bản thân mình mà ra cả thôi. Tôi cũng thấy Mai Thúy hay Mr.Hoàn Hảo hay Boy HN chẳng có điều gì đáng chê trách. Họ đứng trên quan điểm của họ, dẫu là hơi cực đoan một tí, nhưng ngẫm ra cũng có nhiều cái họ nói đúng (nếu không ắt hẳn là không có nhiều người vì bị chạm nọc mà xù lông lên comment nhiều như thế nhỉ?).

Tuy nhiên suy cho cùng, người Hà Nội thì cũng chẳng có gì là ghê gớm, chẳng có gì là siêu đẳng hơn những người ở tỉnh thành khác, cũng không hề có thêm một mắt hay thêm hai cái chân, cũng là người như bao người khác thôi, nên cũng chẳng có gì đáng để mà vỗ ngực vênh vang ta đây là người Hà Nội.

Nói dài thành nói dại, nhưng tôi cũng phải nói rõ quan điểm rằng các bạn ngoại tỉnh đến những thành phố lớn, cái chính là giữ vững được mình, không chạy theo những thói xa hoa của chốn thành thị, nhưng cũng đừng vì thấy đèn thành phố lập lòe xanh đỏ mà tủi thân đánh mất tự tin vào chính bản thân mình. Tôi nghĩ nếu chúng ta từ trong chính con người mình toát lên một cốt cách đàng hoàng, cư xử lịch sự, văn hóa thì lúc đấy cái ý niệm phân biệt vùng miền tự dưng sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn đúng là con người - con người, lấy nhân lấy đức mà sống thật với nhau.

Tôi chẳng đứng về phía nào trong cuộc tranh luận này, tôi chỉ thấy mắc cười ở những chỗ đáng buồn cười, như cái thói đạo đức giả, cái thói vơ đũa cả nắm hay cái kiểu chỉ trích vô lối người khác, nhưng dù sao cũng trót dính vào cái vòng tục lụy, tranh chấp điều tiếng thị phi mất rồi. Những mong các bạn sống thật với lòng mình và sống thật với mọi người.

Chia sẻ