BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Nếu là Trung, tôi sẽ cân nhắc việc lấy bạn Chi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo lời bạn kể thì tôi thấy anh Tuấn chẳng có điểm gì hơn được Trung và khiến bạn siêu lòng trừ ngôi nhà ở Hà Nội.

Gửi bạn Mai Chi,

Trước hết bạn Chi phải khẳng định là bạn lấy chồng vì mục đích gì? Bạn muốn có một người tâm đầu ý hợp để chia sẻ cuộc sống hay một người có tiềm lực kinh tế để lo cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn có một cuộc sống kinh tế khá giả nhưng lại chỉ muốn hưởng thụ, dựa dẫm vào chồng giàu để được chu cấp đầy đủ thì tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại.

Bạn lo lắng trước hết vì Trung không có nhà ở Hà Nội, bố mẹ cũng không giàu có gì. Nhưng Trung không phải là một người kém cỏi, bất tài. Anh ấy là người có sự nghiệp tương đối ổn định, nhân viên kỹ thuật cho một công ty nước ngoài. Hiện tại, khi mới đi làm vài năm thì đương nhiên là anh ấy không thể kiếm đủ tiền mà mua nhà ở Hà Nội, nhưng trong tương lai tôi nghĩ là anh ấy sẽ đảm bảo cho bạn một cuộc sống đầy đủ. Nhiều người thành đạt cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bạn lo rằng “Bố mẹ Trung còn có ý muốn anh ấy về quê sống cùng ông bà”. Đấy là sự lo lắng hết sức vô căn cứ. Vì bố mẹ Trung muốn nhưng Trung đâu có muốn, và cụ thể là anh ấy đang làm việc ở Hà Nội. Bao giờ anh ấy ngỏ ý bảo bạn về quê thì hãy lo lắng.

Tuấn, tôi không nói anh ấy là người không tốt. Vì hai người là bạn nên chắc cũng thân thiết, và anh ấy còn rất yêu bạn. Nhưng theo lời bạn kể thì tôi thấy anh ấy chẳng có điểm gì hơn được Trung và khiến bạn siêu lòng trừ ngôi nhà ở Hà Nội. Nhưng đấy là công sức của bố mẹ anh ấy gây dựng nên chứ đâu phải của anh ấy làm ra. Cái gì do tự tay mình làm nên mới bền vững bạn ạ. Ước mơ làm giàu. Bạn đâu có muốn làm giàu. Nếu muốn làm giàu thì bạn hãy chung lưng đấu cật với chồng để xây dựng gia đình của mình chứ không phải là ngồi đợi những thứ do người khác mang lại.

Đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau mọi thăng trầm trong cuộc sống. Không ai nắm tay được từ sáng đến tối. Sẽ có những lúc sóng gió. Bạn đến với người ta vì tiền bạc thì đến khi tiền bạc tiêu tan thì bạn sẽ ra đi ư? Nếu Tuấn biết bạn lấy anh ấy vì cái nhà thì liệu anh ấy còn tôn trọng bạn nữa không.

Tôi cũng đã đọc bài góp ý của Mr Hoàn Hảo. Tôi nghĩ thứ nhất là không có chuyện “một túp lều tranh hai trái tim vàng” ở đây. Theo như bạn Chi nói thì lương bổng của Trung cũng khá ổn, những khoản bạn liệt kê ra như tiền nhà, tiền nuôi con ăn học … theo tôi Trung lo được. Nếu không thì chắc Bộ dân số và kế hoạch hóa gia đình đã mừng húm vì không ai dám đẻ con.

Tôi thấy nguyên nhân ở đây chính là sự đòi hỏi cao một cách quá đáng của Chi. Bạn không chỉ muốn một cuộc sống đầy đủ, bạn đòi hỏi phải giàu có, càng nhanh và không phải làm gì thì càng tốt. Thứ hai, như tôi đã nói ở trên, Trung chưa hề tỏ ra có ý định về quê, thậm chí còn đang lập nghiệp ở Hà Nội. Vậy sao lại cứ xoáy vào chuyện đi lấy chồng xa ở đây chứ. Nếu có xa thì chỉ xa bố mẹ chồng tương lai của bạn Chi thôi. Anh nói “Không có gì bằng gần bố, gần mẹ, anh chị em, gia đình”, tôi nghĩ người bất hạnh không gần bố mẹ anh chị em ở đây chính là anh Trung đấy.

Tôi nói thật là tôi mong anh Trung không đọc được những dòng tâm sự của bạn Chi. Vì nếu tôi là anh ấy, sau khi đọc xong thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại việc lấy một người vợ “giỏi lo toan” như bạn.

Chia sẻ