Phản hồi bài viết "Mai Chi chẳng yêu anh nào mà chỉ yêu... tiền"
(aFamily)- Tiền chưa chắc mua được sự giàu sang nhưng thực tế có tiền mới sang được, chứ nghèo chỉ đi với hèn.
Gửi Xinh đẹp và Kiêu kỳ!
Mình cũng thích đọc những bài đưa ra ý kiến mạnh mẽ, một cách nhìn vấn đề khác với lối mòn bao bọc của tất cả mọi người. Đọc chia sẻ “Mai Chi chẳng yêu ai mà chỉ yêu tiền” của XĐ&KK thấy bạn đưa ra có ý đúng. Tuy nhiên, cách nói của bạn trong bài nặng nề thái quá, hơi mang tính chụp mũ và có thể gây sốc với tác giả Mai Chi.
Đành rằng tác giả có tâm sự thì mới cần chúng ta chia sẻ. Người ta có rối bời, có mâu thuẫn tâm lý thì mới viết ra suy nghĩ của mình. Người ta có tốt hay xấu thì cũng là một phần tạo nên tính cách của họ. Chúng ta nghe họ, hiểu họ. Là những người trung gian, chúng ta được phép đưa ra quan điểm sống của mình về tình huống của họ nhưng có nhất thiết phải lên án mạnh mẽ khi vấn đề ấy không đến mức nguy hiểm không? Mình nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng để người ta nhân rộng cái tốt bản thân có, hạn chế cái xấu đi là được.
Nếu Mai Chi có đá bóng sang chân các con như lời XĐ&KK nói thì xét cho cùng cô ấy đúng là người mẹ tốt. Biết lo xa, nhìn nhận tương lai. Con cái là một phần của cha mẹ, có người bố, người mẹ nào lại muốn nhìn thấy con mình sinh ra phải sống thiếu thốn, khổ sở, tủi thân với bạn bè vì hoàn cảnh gia đình thiếu vật chất không? Đó là suy nghĩ rất cần thiết của một cô gái trước ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng XĐ&KK lại thấy “những dòng ấy chỉ là che đậy mà thôi, thực sự bạn muốn lấy trai thành phố, có nhà cửa ổn định bởi vì bạn muốn được giàu có, muốn có cuộc sống sung túc, nói thẳng ra là bạn thích tiền, phải vậy không Chi” và “ghét nhất là những người cố đi tìm mục đích cao cả để giấu diếm cho những suy nghĩ thực của mình, sao mà thấy nó giả tạo, khó chịu lắm.”.
XĐ&KK lại nói hơi quá, chẳng qua bản thân bạn thấy điều đó là giả tạo, là khó chịu bởi bạn không phải ở trong hoàn cảnh của Mai Chi. Nếu bạn không nóng giận thái quá, nếu bạn thử đặt mình một lần làm Mai Chi, bạn sẽ thấy mình làm như vậy chẳng có gì sai. Làm việc gì cũng cần tính toán, như thế đỡ ân hận hơn là không cân nhăc. Khi xảy ra rồi mới ngồi hối lại và xuýt xoa.
Cả bài của XĐ&KK, mình chỉ tán thành nhất câu kết của bạn “cần phải xác định rõ, trong cuộc sống này mình thực sự cần cái gì, cần bao nhiêu, nếu không sẽ mất cân bằng và rồi sẽ phải ân hận.” Đây là điều đúng đắn nhất, bất kể ai khi đứng trước một vấn đề của bản thân mình phải biết xác định rõ cái gì là trọng điểm để hướng vào nó đưa ra giải quyết, các cái râu ria khác có thể bỏ qua, tránh làm rối và ảnh hưởng tới sự quyết định cuối cùng.
Mai Chi cũng thế, bạn đang bị hai yếu tố tình yêu và quê quán chi phối. Bạn cần biết cái nào quan trọng với bạn thì nên đặt nó lên hàng đầu và lựa chọn theo nó.
Mình chỉ có đôi lời tham gia vơi Mai Chi và XĐ&KK như vậy. Với XĐ&KK, mình hi vọng bạn sẽ đóng góp thêm nhiều bài cho diễn đàn nhưng bớt kiêu kỳ đi chút xíu nhé!
Thân ái!