BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Xấu hổ cho cách nghĩ của Mai Thúy

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi có cô bạn thân người Hà Nam. Giờ bạn cũng lấy chồng HN. Nghe oai nhỉ? Nhưng cái anh chồng HN này sao xa lạ với tôi thế...

Gửi Mai Thuý, tác giả bài viết “Con gái tỉnh lẻ nên biết thân phận của mình”,

Tôi là đứa con gái của Hà Nội, yêu và tự hào về Hà Nội vô cùng. Nhưng nếu sinh ra ở một vùng quê nào đó tôi cũng tự hào về miền đất tôi sinh ra. Bởi nơi đâu chả có những con người thân thiện gắn bó, ở đâu chả có những tấm lòng. 
 
Tôi thấy những người tốt thì ít những người xấu thì nhiều. Chắc tại tôi khắt khe trong việc đánh giá con người. Sao lại có những người tự hào là học hành này nọ, có văn hóa có tri thức mà lại có thể buông những lời cay nghiệt dễ dàng xúc phạm người khác đến thế? Dường như họ ỷ vào cái học hành  để giúp cho lời nói trau chuốt mượt mà hơn khi coi khinh người khác. Thiếu gì những câu nói mà bạn nói thế hả Mai Thúy? Bạn là ai và có gì hơn người để coi khinh  người "nhà quê" như thế? Tôi xấu hổ cho cách nghĩ của bạn lắm.Bạn đừng tự vênh vang là người HN mà chúng tôi cũng bị qui kết cả nắm như bạn.

Tôi có cô bạn thân đi Mỹ du học. Bạn ấy kể rằng trong trường có nhóm học sinh người Việt toàn người HCM đi học, duy nhất bạn ấy là  cô gái HN. Thầy giáo nói thầy rất tự hào vì gặp một du học sinh HN đầu tiên theo học trường này. Các bạn HCM cũng nói vui "thế là biết người HN thế nào rồi!". Tôi cũng thấy vui lây và tự hào về bạn tôi lắm.

Tôi có cô bạn thân người Hà Nam. Chúng tôi biết nhau từ hồi bé tí tẹo. Giờ bạn cũng lấy chồng HN. Nghe oai nhỉ? Nhưng cái anh chồng HN này sao xa lạ với tôi thế... Chúng tôi cũng quen biết nhau mà....

Tôi cũng yêu một anh "nhà quê". Khó tính như mình mà yêu được chắc hẳn phải giỏi hơn ối anh HN ấy thì mới cưa được cái "đứa HN chảnh" như tôi.


Tôi có cô bạn nữa cũng như bạn, nói đến người nhà quê chắc là ghê lắm. Từ suy nghĩ cho đến cử chỉ bĩu môi nhăn mặt là tôi đã thấy bạn ấy như bị dị ứng khi nói tới người quê rồi. Thật đáng khinh cho cô bạn đấy và bạn. Cái cách nghĩ và biểu hiện đấy chỉ càng làm cho mọi người xa lánh mà thôi.
Tôi cũng thấy những đứa trẻ bị bố mẹ mắng chửi thậm tệ mà tôi từng nghĩ rằng chỉ có người nhà quê họ mới nói thế. Vì ở quê mới có bạo hành gia đình, mới có gia trưởng mới thế nọ thế kia... Nhưng suy nghĩ non nớt của tôi dần trưởng thành hơn, ở đâu cũng có người nọ  người kia, mặt xấu mặt tốt, quan trọng là tình người với nhau thôi. 

Nếu đấy chỉ là một địa danh mà có thể qui kết được tính cách con người ở đó thì tôi cũng đến chịu bạn. Tôi chẳng mong bạn thay đổi suy nghĩ của mình đâu vì những người như bạn từ bé đã chỉ biết có bản thân rồi, chỉ biết miệt thị chê bai người khác thôi, khó lắm .

Bạn cứ cố gắng lấy một anh HN nào vậy, nhưng tôi nghĩ chắc HN không tử tế thôi. Còn nếu được anh HN tử tế thì anh ấy thật đáng thương. Người tính cũng không bằng trời tính đâu, cứ sống tốt là được không đâm giết người là tử tế bạn nhỉ? chứ lời nói thì giết được ai.

Chia sẻ