BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Chồng 100% tỉnh lẻ nhưng tôi vẫn yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người Hà Nội hay ngoại tỉnh đều có người tốt, kẻ xấu...

Chào các bạn, mình vốn là fan trung thành của các mục tâm sự, nhưng chưa bao giờ tham gia gửi bài chia sẻ nào cả. Nhưng lần này thì chắc phải nhảy vào thôi, vì mình thầy không chỉ thanh niên, mà cả những người đã lớn tuổi cũng nhắc mãi chuyện HN hay tỉnh lẻ.

Công bằng mà nói tỉnh nào mà chẳng lẻ??? Làm gì có 2 tỉnh giống nhau nhỉ??? HN cũng chỉ có 1, 1 thủ đô duy nhất, nơi mà có lẽ, theo con số thống kê chính xác, người HN gốc chỉ còn chưa đến 20%. Đa số dân cư HN giờ là từ khắp nơi đến, chúng ta đang giao lưu văn hóa, nhưng các bạn lại đều đánh đồng là người HN. Nói thật lòng nhé, "người HN" sẽ buồn lắm đấy. Vì sao ư? Các bạn nghe nhé.

1: Hãy ở lại HN vào đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, các bạn sẽ biết người HN còn bao nhiêu? Chỉ có số ít người là gia đình HN gốc, quê hương họ là HN, và họ không đi đâu khác ngoài HN để ăn Tết (Mình chưa kể những người HN đã lấy chồng nơi khác, và đương nhiên đã về quê chồng ăn Tết theo tục lệ)

2: Năm đầu làm sinh viên, 1 ngày mưa tầm tã, bạn cùng lớp ốm, mà may sao lại cùng đường về với mình. Mình chở bạn về, và nghe tâm sự: "Bọn HN tụi nó kiêu căng lắm, chẳng coi tụi mình ra gì đâu, luôn thể hiện đẳng cấp hơn mình, và cũng chẳng sẵn lòng giúp đỡ ai cả. Đâu có như chúng mình quê xa, thương nhau. Thế bạn quê ở đâu?" - Các bạn có nghĩ mình nên nói "mình người HN" không? Buồn từ ngày đó khi bị gọi là bọn HN. Nhưng đến giờ, các bạn trong lớp vẫn quý - lại vui

3: Hiện nay, mình làm dâu ngoại tỉnh. Chồng mình 100% tỉnh lẻ - theo cách gọi của các bạn. Nhưng tại sao gái HN lại không được lấy trai ngoại tỉnh nhỉ? Họ có chí, họ biết trân trọng đồng tiền kiếm được và biết vươn lên. Dĩ nhiên, lại 1 lần nữa, cái mác HN làm mình bị nhà chồng xét nét. Vì sao? Nhiều nguyên nhân lắm chứ: Có thể các bạn gái đi học ở HN về kể chuyện "gái HN chỉ biết ăn chơi"; "Gái HN kiêu căng, và hợm của".... Rồi từ các gia đình đã có con lấy vợ trên HN - nhưng chưa chắc HN đó đã là HN gốc, vài chục năm là 1 gia đình có hộ khẩu HN rồi mà, rồi từ những gì cô con dâu đó mang lại, con gái HN lại mang tiếng "lấy gái HN về để cất vào tủ kính à"? Mình có thể tự hào nói rằng, mình làm thay đổi cách nhìn về người HN của nhà chồng. Các bạn khác cũng vậy, mình tin các bạn làm được.

4: Lý do là ở đây: người HN dạy con rất nghiêm khắc. Cả đại gia đình dạy 1 cô cháu gái, chứ không chỉ là bố mẹ, nên 100% con gái HN đảm đang, tinh tế, nhẹ nhàng, và giản dị. 1 chiêc chiếu trải không ngay ngắn, ông bà không bao giờ ngồi xuống ăn cơm, 1 bát cơm xới không gọn gằng, cả nhà không bưng bát... Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được chú ý, nên con gái HN đâu phải để cất vào tủ kính??? Để nhận biết đâu là người HN, các bạn sẽ mất nhiều thời gian lắm. Vì vậy, đừng chụp mũ nhanh chóng rằng, "người HN thế này thế khác". Mình đã gần 30 tuổi, mà chưa 1 bạn trẻ nào tiếp xúc, lại đoán được ra mình là người HN. Nhưng 100% những người lớn tuổi đều biết mình là con gái HN.

Do thời gian không nhiều, mình không thể tâm sự hơn, nhưng mong các bạn đừng kỳ thị lẫn nhau, hay mang những đặc điểm này khác ra so sánh hơn kém. Văn hóa chỉ có thể so sánh giống và khác thôi, các bạn ạ.

HN hay ngoại tỉnh đều có người tốt, kẻ xấu, XH của chúng ta bâg giờ giao thoa rất nhiều, đừng đánh đồng như vậy, sẽ làm bạn bè mình tổn thương. Nếu nói như các bạn, thì đồng bào Mường của chúng ta ở Hòa Bình, giờ cũng mang hộ khẩu HN rồi đó. Liệu họ có làm nên phong cách khác nữa cho "người HN" không đây?

Chia sẻ