BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Đừng coi thường Dân tỉnh lẻ chúng tôi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người Hà Nội cũng có người giàu người nghèo, đâu phải tất cả người Hà Nội đều lịch sự, đều văn minh cả đâu?

Gửi anh Boy Hà Nội và những anh chị có sự phân biệt trai gái tỉnh lẻ với trai gái Hà thành.

Đọc bài của anh Boy Hà Nội, em thấy những suy nghĩ của anh không sai, nhưng nó cũng không hẳn là đúng tất cả đâu anh ạ. Hai bài viết của anh em đều đọc, đều cảm thấy những suy nghĩ của anh đúng nhưng sao nó thực dụng và trần trụi quá, mà những cái gì trần trụi và thực dụng hình như nó không song hành cùng tình yêu anh ạ.

Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh của miền đông nam bộ, lên Sài Gòn học hành và bây giờ là làm việc ở đây, nhưng hình như em chưa bao giờ thấy có sự phân biệt giữa dân Sài Gòn và dân tỉnh lẻ, ở đây hình như ai cũng như ai anh ạ. Các ông bố bà mẹ ở đây cũng chả đến nỗi ngấm nguýt vì con trai hay con gái họ lỡ yêu một người tỉnh lẻ.

Nhưng lạ kỳ thay, giữa Hà Nội thủ đô yêu dấu của chúng ta, một nơi rất văn minh, một nơi mà vẫn được báo chí ca ngợi là thấm đẫm tình người, vậy mà lại có sự so sánh nực cười này. Người tỉnh lẻ thì đã sao hả anh? Chẳng lẽ vì chúng tôi sinh ra là người tỉnh lẻ nên chúng tôi phải về đó mà sống, về đó mà ôm ấp cái văn hóa vùng miền theo như anh nói sao anh?

Thế xin hỏi anh câu này, cụ kỵ nhà anh cũng là người Hà Nội sao anh hả? Vậy mà theo tôi được biết thì dân Hà Nội hay dân Sài Gòn, hay ở bất kỳ thành phố nào trên cái đất nước Việt Nam này cũng đều từ nơi khác chuyển đến cả thôi, có chăng là đến trước hay sau thôi. Vì thế, chẳng có gì đáng tự hào chỉ vì mình là dân Hà Nội cả anh à, cũng đừng lên tiếng khinh miệt người khác chỉ vì họ là dân tỉnh lẻ, ở đâu cũng có người tốt và xấu cả anh ạ, đánh giá con người phải xét trên nhiều khía cạnh, chứ đâu chỉ nhìn vào xuất thân của họ rồi nói này nói kia đâu anh.

Những người ở quê như anh nói trong bài thứ hai không phải là không đúng đâu, nhưng đâu phải tất cả ai cũng vậy hả anh? Tôi thấy mấy bác lãnh đạo cấp cao nhà mình, những người đang lèo lái con thuyền đất nước cũng đều là dân tỉnh lẻ cả đấy anh ạ, không những là dân tỉnh lẻ mà lại còn sinh ra ở cái nơi mà người ta vẫn thường hay nơi là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi đó anh. Có thấy đồng chí Hà Nội gốc nào được như vậy đâu anh. Dân tỉnh lẻ cũng có giá lắm đó chứ, đúng không anh?
 

Người Hà Nội cũng có người giàu người nghèo, đâu phải tất cả người Hà Nội đều lịch sự, đều văn minh cả đâu anh? Cũng đâu phải người ở tỉnh lẻ nào cũng quê kệch đâu? Anh không thích lấy người tỉnh lẻ, đó là suy nghĩ của riêng anh, nhưng đừng nên có những lời lẻ xúc phạm về người tỉnh lẻ anh ạ. Đừng nghĩ anh là người thủ đô thì anh có giá trị hơn người tỉnh lẻ đâu anh, tôi nghĩ anh chắc cũng không phải nhỏ tuổi đâu, nên ăn nói đừng có thiếu suy nghĩ như thế chứ. Với lại là đàn ông, lại là trai Hà Nội được tiếng là lịch sự, ấm áp, đừng nên ăn thua đủ với phụ nữ như thế chứ anh, sao em thấy anh nói chuyện ở bài thứ hai nghe sao mà cay cú quá, đàn bà chắc cũng không đến nỗi thế đâu anh à.

Vài lời trao đổi cùng anh.

Còn chị Mai Chi à, hãy nghe theo lời trái tim của mình mách bảo, một người đàn ông có chí khí, có tài thì trước sau gì họ sẽ có sự nghiệp thôi, đừng vì những vật chất tầm thường trước mắt mà làm mất đi tình yêu đích thực của đời mình.

Nếu chị còn lăn tăn suy nghĩ, đó là vì tình yêu trong chị chưa chắc chắn, vậy thì sao lại quyết định lập gia đình vội vã vậy? Hãy để một thời gian nữa xét lại lòng mình đi chị ạ

Chúc chị luôn hạnh phúc.

Chia sẻ