BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Vẫn ở nhà thuê dù chồng kiếm được nhiều tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi hài lòng về anh ấy tất cả mọi điều, ngoại trừ chuyện anh ấy mê cá độ bóng đá.

Chị Phạm Thuỳ Linh thân,

 
Chắc hẳn chị đang rất buồn, tôi không biết nên khuyên chị như thế nào bởi vì tôi cũng có nỗi buồn về chồng như chị. Tôi cũng không biết giải quyết vấn đề của mình như thế nào cả. Thôi tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình coi như là một sự chia sẻ.

 

Chị Linh ạ, chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh không mê gái, không rượu chè và có công việc rất tốt. Anh là thanh tra kiểm toán nhà nước. Số tiền anh ấy mang về mỗi tháng không phải là ít. Vậy mà chị biết không chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê.

 

Cả hai vợ chồng tôi đều không phải người Hà Nội, chúng tôi lên đây học và quen nhau, yêu nhau và cưới nhau. Hiện nay chúng tôi đã có 2 con, một trai, một gái rất ngoan ngoãn dễ thương. Người ngoài nhìn vào thì trầm trồ gia đình tôi như vậy là quá ổn.

 

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận chị Linh ạ. Tôi hài lòng về anh ấy tất cả mọi điều, ngoại trừ chuyện anh ấy mê cá độ bóng đá. Hoá ra đam mê này đã có từ hồi anh ấy là sinh viên nhưng hồi đó anh ấy giấu nên tôi không biết. Đến khi lấy nhau rồi tôi mới vỡ lẽ.

 

Đã nhiều lần chúng tôi giận nhau về chuyện này. Anh ấy cũng ăn năn và hứa sẽ bỏ nó. Nhưng máu ham đỏ đen đã ăn vào máu rồi thì không bỏ được chị ạ. Đâu lại vào đấy. Anh ấy là khách ruột của đường dây cá độ bóng đá, lại thân với không ít “chiến hữu” cùng đam mê nên khó mà dứt ra được.

 

Chẳng lẽ tôi bỏ chồng vì lý do như vậy? Bởi vì ngoài chuyện đó ra thì chúng tôi rất yêu nhau và hợp nhau. Nhưng quả thật là tôi rất buồn, không lúc nào cảm thấy thanh thản được.

 

Cuộc sống của chúng tôi hiện nay không quá khó khăn nhưng tôi cảm thấy rất bấp bênh. Chị buồn vì anh nhà không giỏi giang nên gia đình còn vất vả. Nhưng ít nhất anh chị cũng có được cái nhà để ở, còn tôi thì không biết bao giờ mới mua được nhà riêng khi chồng tôi cứ thế này.

 

Tôi chỉ tự an ủi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Nghĩ như vậy để còn vui vẻ sống mà chăm lo cho gia đình, nuôi dạy hai con chị ạ. Tôi thấy chồng chị đã thay đổi được ít nhiều, có vẻ khả quan hơn. Còn chồng tôi, tôi có nên hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ bỏ được máu mê cá độ? Nếu như vậy thì quá hoàn hảo rồi. Nhưng điều đó chắc khó xảy ra.

 

Vài lời tâm sự để chia sẻ với chị. Mong chị sẽ lạc quan hơn, yêu đời hơn. Chúc gia đình chị yên ấm.

Chia sẻ