BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Hôn nhân: Ảo tưởng lắm, thất vọng nhiều

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn thất vọng nhiều về chồng là do trước khi cưới bạn đã quá ảo tưởng về anh ấy và cuộc sống sau hôn nhân.

Tôi muốn nói với bạn điều này. Vấn đề của bạn ở đây là ngay từ khi yêu bạn đã không thực tế và đã tưởng tượng những viễn cảnh về người yêu bạn quá hoàn hảo. Vì thế, đến khi cưới nhau, chung sống với nhau, bạn dần thất vọng về anh ấy. Sự thất vọng ngày càng lớn khi anh ấy không còn là chỗ dựa cho bạn. Bạn đang cảm thất thật sự cô đơn?

Nhưng bạn ah, trên đời này, dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng đều không có ai hoàn hảo cả. Ai cũng có những mặt này được, mặt kia chưa được. Bạn phải chất nhận một vài thứ chưa được để nhận lại những thứ khác. Có thể người đàn ông của bạn có những điểm bạn thấy không ổn và thấy chán nhưng bạn nên suy nghĩ thật kỹ, bạn đã đánh giá đúng anh ấy chưa và thật sự nhìn lại mình xem mình đã đúng chưa. Nếu bạn đã câu trả lời là có thì sự chia tay sẽ là tốt cho cả hai.  

Bạn hãy nhìn lại để không phải hối tiếc cho quyết định của mình. Theo tôi bạn cũng không hoàn toàn là người đúng trong chuyện này đâu. Tình yêu nó là một vấn đề rất khó nói. Nó như một mầm sống, một sinh vật yếu đuối. Bạn phản chăm sóc nó và phải trân trọng nó nếu không, nó sẽ chết. Nó rất mong manh nhưng cũng rất mãnh liệt.  

Bạn phải xem mình đã quan tâm đến nó như thế nào. Nếu bạn đã quan tâm mà vẫn cảm thấy không còn yêu nữa thì tình yêu của bạn thực sự đã hết.  Và nếu là người đàn ông của bạn tôi sẽ để bạn ra đi vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Mỗi người sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm được hạnh phúc.  Còn những vấn đề liên quan khi chia tay tôi không nói nhiều vì tôi nghĩ bạn hiểu sẽ rất khó khăn đấy nhưng tôi nghĩ có thể vượt qua được thôi.

Chia sẻ