BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Em cũng chán người yêu và có lúc muốn chia tay

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đôi khi em thấy cô đơn và chán nản, muốn chia tay đi cho rồi nhưng em không làm được.

Chị Thuỳ Linh Thân mến!

Đọc những dòng tâm sự cưa chị em rất cảm thông vì em cũng là nữ mà. Trong gia đình ai cũng có nổi khổ riêng chị àh. Nhưng em mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ khi chị quyết định mọi việc để rồi đén một ngày chị cảm thấy mình thật hạnh phúc vì chị biết sống vị tha. Em có thể tâm sự việc của em cho chi hiểu thêm nhé!

Em 26 tuổi. Chúng em chưa cưới nhau chị ah, nhưng cuộc sống gia đình em cũng hiểu được phần nào. Anh ấy là công an, đã công tác được mấy năm rồi, tính anh ấy rất trầm lặng. Mà em thấy ở chồng chị và anh ấy cũng có điểm chung là rất thương vợ nhưng ko nói ra, thương nhưng để ở trong lòng thôi ah.

Đôi khi em thấy cô đơn và chán nản, em muốn chia tay đi cho rồi để em có thể sống tốt hơn nhưng em không làm được. Em nghĩ mình thật sự không còn tình yêu nữa chị ah, cũng giống như chị vậy. Nhưng không phải vậy, em biết trong lòng chị vẫn còn yêu thương anh nên chị mới cảm thấy buồn và hụt hẫng như thế đúng ko chị?

Đàn ông nếu như không lãng mạn thì mình, với phận làm vợ, cũng phải thông cảm thôi vì em nghĩ đó là bản chất của họ mà. Chị biết không, em đau ốm, em cũng tự lo 1 mình,sinh nhật em anh ấy cũng ko có 1 món quà dù là nhỏ nhất, cũng ko có 1 lời chúc mừng nữa chị ah.

Hiện tại anh ấy được đi học tiếp, mỗi năm về 2 lần trong ngày tết và hè thôi. Bao nhiêu việc em chờ anh ấy về để nói mà anh ấy cứ im lặng. Mỗi lần gặp là anh ấy chỉ nhìn và muốn ôm em thôi, anh ấy ko nói lời nào cả. Chúng em ko vượt quá giới hạn vì chưa cưới nhau, và em ở riêng 1 mình vì em làm xa nhà.

Nhưng em tự ái lắm chị Linh ah, em muốn anh chia sẽ nổi lòng cùng em. Em thấy chán, đôi khi ko còn cảm giác để yêu thương nữa nhưng em ko tin là chị ko có lòng vị tha. Hãy tha thứ những gì có thể để chị sống tốt hơn, em ko tin là anh ấy của chị không thay đổi. Và may mắn cho chị là anh ấy không ngoại tình, qua những lời kể của chị em cảm nhận được là anh đã thay đổi rồi đó.

Hãy mở lòng 1 lần đi chị. Hãy kiên nhẫn bày tỏ nổi lòng của chị với anh hãy thật nhẹ nhàng dù nóng giận cũng phải cố nhịn, rồi chị sẽ được bù đắp thôi, em cũng vậy. Chỉ có lòng vị tha chúng ta mới có cuộc sống yên bình. Em chúc chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn,vì em nghĩ khi chị chia tay anh ấy là 1 quyết định cho cả cuộc đời, đừng nóng vội, hãy cho anh ấy cơ hội chị nhé. Nếu có tin vui hãy cho em biết chị nhé nick name của em là loan_hoangvietcpt. Đừng buồn nữa mà hãy cố gắng lên chị nhé!

 

Chia sẻ