BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Chán chồng chị Thanh Nga

,
Chia sẻ

(aFamily) – Điều đáng trách là khi chị Thanh Nga nhắc nhở anh ta lại còn nổi nóng, đập phá đồ trong nhà. Cách cư xử đó rất côn đồ, uy hiếp tinh thần người khác.

Chào các bạn độc giả của mục Tâm sự!

 

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trên đời này có nhiều chuyện trớ trêu thật. Đọc lời tâm sự của chị mà tôi tức quá. Hoá ra nhiều người đàn ông nghĩa hiệp là vậy đấy, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Trước đây tôi thường ngưỡng mộ những người hay giúp đỡ người khác nhưng có lẽ giờ đây tôi nên nghĩ lại. Biết đâu họ cũng giống như anh chồng của chị Thanh Nga này, làm người hùng với người ngoài nhưng lại là gánh nặng của vợ con.

 

Thật sự tôi không hiểu anh chồng này nghĩ gì mà lại cư xử như vậy? Trong trái tim anh ta có chỗ dành cho vợ con không? Tại sao anh ta lại tốt với người ngoài mà tàn nhẫn với vợ mình như vậy? Trong khi đó chính là người đầu gối tay ấp với mình, chia sẻ với mình bao đắng cay ngọt bùi.

 

Điều đáng trách là khi chị Thanh Nga nhắc nhở anh ta lại còn nổi nóng, đập phá đồ trong nhà. Cách cư xử đó rất côn đồ, uy hiếp tinh thần người khác. Nếu ở trong trường hợp như vậy tôi cũng muốn ly dị anh ta cho rồi. Tôi cho rằng đàn ông cư xử như vậy là hèn, không dám đối mặt với những hậu quả mình gây ra, lấp liếm nó bằng cách nổi nóng, khiến người thân khiếp sợ. Tôi coi thường và ghét cay ghét đắng những người như thế.

 

Chồng chị Thanh Nga cư xử như một người không biết suy nghĩ. Phải chăng anh không hiểu nỗi lòng của chị? Có lẽ chị Nga nên viết một lá thư bộc bạch nỗi buồn của mình và để cho anh ấy đọc. Biết đâu khi đó anh ấy mới thật sự hiểu chị, mới biết rằng mình đã sai lầm thế nào, từ đó mà sửa chữa. Tôi chỉ sợ anh ta không kiên nhẫn, chưa đọc hết lá thư đã xé đi, rồi lại đập phá đồ đạc, nếu vậy thì quả thật không còn gì để nói.

 

Mong rằng những người đàn ông khi đọc bài tâm sự của chị Nga hãy rút ra một điều: đừng bao giờ làm hiệp sĩ giống anh chồng đó. Không ai ca ngợi người như vậy đâu, nếu biết được sự thật mọi người còn khinh bỉ cho. Hãy luôn nhớ rằng, vợ con mình mới là những người thân yêu nhất nên hãy tốt với họ nhất, đừng vì sĩ diện với người ngoài mà tàn nhẫn với người thân của mình.  

Chia sẻ