BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Tôi hối hận vì quá nóng vội ly hôn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi gia đình có trục trặc, chúng ta thường nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi cũng từng như vậy nhưng bây giờ tôi đang rất buồn và hối hận.

 

Chị Phạm Thuỳ Linh thân mến,
 

Khi gia đình có trục trặc, chúng ta thường nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi cũng vậy, từng đau khổ, suy nghĩ và quyết định ly hôn. Nhưng bây giờ tôi đang rất buồn. Tôi hối hận quá.

 

Tôi và chồng, anh H, trước kia cùng tham gia một diễn đàn trên mạng. Chúng tôi đã gặp nhau và yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, cũng không ít lần cãi vã, giận dỗi nhau như bao nhiêu đôi lứa khác. Và cuối cùng chúng tôi lấy nhau với sự tự nguyện, với tình yêu và mong ước xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

 

Năm đầu tiên sống bên nhau quả thật có nhiều khó khăn. Khi đó tiền nong chúng tôi chưa ổn định. Thêm nữa, hai vợ chồng lại có những điểm khác biệt mà khi cùng chung sống mới phát hiện ra. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn.

 

Dần dần, tôi và chồng cũng dung hoà được với nhau, cuộc sống đã trở nên êm đềm. Sau đó chúng tôi có một cháu trai, năm nay đã 5 tuổi.

 

Tôi tưởng chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống vợ chồng là chấp nhận những khác biệt của nhau. Nhưng không, tôi lại gặp một nỗi đau tinh thần lớn. Đó là chồng tôi ngoại tình. Khi ấy, con trai tôi khoảng 3 tuổi. Đây là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Bởi tôi có thể chấp nhận một người chồng nghèo túng, bừa bộn, lắm tật xấu chứ tôi không thể nào chịu nổi chồng tôi không chung thuỷ. Nó làm cho tôi tổn thương, đau khổ. Nhưng điều tôi thấy suy nghĩ nhiều nhất, đó là con tôi khốn khổ vì có một người cha lăng nhăng, không đáng tôn trọng.

 

Vì những suy nghĩ cực đoan đó, tôi đã quyết định ly dị với chồng. Anh ấy cũng nói với tôi sẽ quên cô “bồ” đó, sẽ không gặp cô ấy nữa. Nhưng tôi không tin mọi chuyện đơn giản thế. Hai người đã quan hệ với nhau, có tình cảm với nhau thì đâu có dễ dàng quên nhau. Tôi không tha thứ cho anh. Tôi chấp nhận nuôi con một mình.

 

Đã 2 năm trôi qua rồi. Sau khi ly hôn, chồng tôi vẫn luôn hết lòng chăm lo cho con. Tôi cũng được biết, anh vẫn quan hệ với người phụ nữ đó. Nhưng khi mọi chuyện đã lắng xuống, tôi suy nghĩ lại. Nếu như ngày đó tôi bao dung hơn, suy nghĩ thoáng hơn thì có thể chúng tôi lại có một gia đình hạnh phúc như xưa. Bởi vì những người đàn ông, họ khó tránh khỏi những phút yếu lòng với những bóng hồng khác. Nếu tôi khéo léo hơn, bớt cứng nhắc hơn thì bây giờ đâu phải vò võ nuôi con một mình. Bây giờ con tôi đâu phải sống xa cha của nó.

 

Câu chuyện của tôi là vậy đó. Tôi mong chị Linh cố vượt qua khó khăn này để được hạnh phúc. Thân mến.

Chia sẻ