BÀI GỐC Tôi không còn yêu chồng nữa

Tôi không còn yêu chồng nữa

Anh ấy chẳng làm gì có lỗi với tôi như ngoại tình hay đánh đập... nhưng tôi vẫn là người vợ không hạnh phúc. Tôi không còn yêu anh ấy.

16 Chia sẻ

Chồng giàu nhưng phải vào tù vì buôn lậu có sướng không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai chẳng thích, chẳng tự hào lấy được đại gia, nhưng sau này khi họ vào tù vì buôn lậu, vì tham nhũng, vì phản động thì mới bàng hoàng.

Chị Phạm Thuỳ Linh thân mến,
 

Tôi đã đọc tâm sự của chị rồi. Tôi hiểu cảm giác của chị, xin chia sẻ với chị. Nhưng chị Linh ạ, tôi thấy thật ra chị không nên buồn nữa mà phải mừng mới đúng bởi chồng của chị đã có những biểu hiện thay đổi tích cực. Chị hãy trân trọng điều đó.

 

Chị đang chán chồng đúng không? Chị không yêu chồng nữa đúng không? Và chị dằn vặt đau khổ vì điều đó. Nhưng có một sự thật, tôi nói để chị yên tâm. Đó là, hầu hết các cặp vợ chồng đều đến một lúc nào đó có cảm giác chán nhau, không yêu nhau nữa, như chị bây giờ ấy. Nhưng không phải ai cũng ly hôn, nếu thế thì xã hội này thành ra cái gì.

 

Ai cũng có khuyết điểm. Tôi thấy chị thật dại dột khi nói rằng thà chồng chị như chồng người ta, ngoại tình hoặc đánh đập vợ…để chia tay nhau cho dễ. Ly hôn không phải là một vấn đề đơn giản. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ để lại trong lòng mỗi người trong cuộc một vết thương sâu đậm, không chỉ với chị, với chồng chị mà với cả con của chị nữa.

 

Tôi tin là nếu chị ly hôn, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chị sẽ thấy hối hận. Bởi vì người đàn ông trong gia đình, dù không phải là trụ cột kiếm ra tiền, thì họ vẫn là chỗ dựa về tinh thần. Chia tay chồng rồi chị sẽ thấy cô đơn, yếu đuối, bất an. Tôi khẳng định với chị là như vậy. Thêm nữa, lúc đó chắc chắn chị sẽ tiếc nuối vì đã không trân trọng những thay đổi tích cực của anh ấy trong thời điểm hiện nay. Anh ấy đã quan tâm đến chị hơn, anh ấy đã “biết việc” hơn.

 

Chị muốn một người đàn ông giỏi giang đúng không? Một người kiếm nhiều tiền? Cái gì cũng có hai mặt của nó chị à. Ai chẳng thích, chẳng tự hào lấy được đại gia, nhưng sau này khi họ vào tù vì buôn lậu, vì tham nhũng, vì phản động thì mới bàng hoàng. Chắc hẳn những chuyện này chị đã nghe qua.

 

Chị Linh ạ, là phụ nữ, tôi tin rằng khi chia tay, chị sẽ buồn hơn anh ấy. Bởi vì phụ nữ thường nặng lòng. Cho dù chồng mình có nhiều khiếm khuyết nhưng đã ăn ở với nhau, đã có con với nhau thì mình không dễ gì quên được. Điều tôi thấy tốt nhất bây giờ là, chị hãy mừng vì anh ấy đã “khá” hơn xưa, hai vợ chồng hãy cùng tin tưởng vào nhau, cùng hướng về một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Chúc chị hạnh phúc.

 

Chia sẻ