BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tôi yêu đơn phương 1 anh chàng vẫn còn lưu luyến người yêu cũ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù là tình đơn phương em vẫn muốn anh biết...

Anh không phải người đẹp trai, thậm chí nếu không muốn nói khá thấp nếu so với con trai, lại thêm phần hơi béo nữa chứ. Thế nhưng tôi thích anh, thích không kiềm chế nối tình cảm của bản thân nữa. Có thể nói là tôi đang yêu anh đơn phương, rất thầm lặng và nó đang dày vò tôi.

 Anh là đồng nghiệp của tôi. Cùng vào công ty 1 đợt, nhưng chúng tôi làm khác bộ phận. Những lần thoáng gặp không hề để lại ấn tượng gì trong tôi. Thế nhưng dần dần gặp nhiều hơn, có thể chỉ là cái nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng tôi cứ bị anh hút hồn. Chỉ là vô tình gặp anh trong nhà xe, khi đi ăn, hay họp toàn công ty… chỉ vài phút thôi mà tim tôi xao xuyến.

 Và thế là tôi chủ động bắt quen. Vì liên quan chút ít đến công việc của nhau nên có những cuộc chát chít qua lại ở công ty. Tôi chủ động bắt quen và tìm hiểu thêm về anh.

Bất ngờ khi anh đã trải qua 1 mối tình tới 6 năm gắn bó. Anh vẫn còn nguyên vẹn tình  cảm nhưng người anh yêu đã vui bên người khác. Thế mà nhiều lần trò chuyện và tâm sự, anh vẫn có thế chấp nhận chị quay lại.

Anh nói nếu không có sự tha thứ, không cho người khác cơ hội sửa chữa lỗi lầm thì lại bỏ lỡ đi cơ hội làm lại của cả 2.  Anh còn mong chị quay lại và níu kéo bất chấp sự phản đối của gia đình bên cạnh những lời khuyên can của bạn bè.


Tôi lắng nghe những tâm sự của anh thấy buồn nhưng lại càng thích anh hơn nữa vì anh “chung tình”. Và thực sự bản thân tôi cũng thấy tiếc cho mối tình 6 năm gắn bó của anh. Tôi khuyên anh quên đi vì chuyện cũng 7,8 tháng rồi và rộng lòng đón chờ người mới. Nhưng anh nói có chắc rằng người mới không như người cũ. Anh thiếu niềm tin quá.

  Tôi đã kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng không che giấu nổi tình cảm của mình. Tôi nghĩ anh cũng biết là tôi thích anh. Nhưng tôi thấy mâu thuẫn và không dám tiến gần tới anh. Tôi thích con người anh và anh hoàn toàn ghi điểm tôi về tính cách của mình, bản chất con người anh ai cũng thấy sự hiền lành và tin tưởng. Nhưng khi biết anh là mẫu người quá chung tình. Tôi nhụt trí hẳn. Tôi sợ rằng anh sẽ mãi ôm ấp hình bóng cũ trong lòng. Như anh nói nó là vết sẹo cắt cứa trong lòng và anh không thể làm gì khác được, cũng không thể xóa bỏ nó đi được.

 Tôi cũng từng yêu đấy chứ. Nhưng người yêu tôi cũng phản bội tôi. Mất khá nhiều thời gian tôi mới bình lặng lại trong cuộc sống. Gần 3 năm qua bao nhiêu người bạn thật lòng đến. Nhưng mà tôi không rung động trước ai và nghĩ mình đã mất niềm tin vào tình yêu. Thế nhưng anh làm tôi rung động và con tim tôi lại loạn nhịp khi nghĩ đến anh. Dường như tôi chấp nhận đơn phương yêu anh.

 Thực sự chỉ là tình yêu đơn phương của tôi mà thôi. Nhưng mà ngày nào không chát chít với anh, trò chuyện 1 chút cùng anh là tôi thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình cảnh này nữa.

Viết lên đây, vì tôi biết anh rất thích mục tâm sự trên các web. Hi vọng anh hiểu được tình cảm của tôi. Không hi vọng gì anh và tôi đến với nhau. Coi như tôi có thể nói được tình cảm của mình mà không mất đi tình bạn của cả 2. Nhưng như 1 người em, 1 người bạn tôi mong anh sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống, công việc và tình yêu.

 

Chia sẻ