BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tôi không đủ tự tin để nói rằng tôi yêu anh ấy!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thực tế trong trái tim tôi luôn có hình bóng của anh! Nhưng tôi vẫn kiêu ngạo và không dám nói với anh rằng tôi yêu anh dù cho kết quả sẽ như thế nào đi nữa...

Cuộc sống thật là trớ trêu khi cho tôi gặp anh ấy! Tôi tự thấy rằng như vậy. Anh là con trai 1 của 1 gia đình khá giả và có địa vị, quyền lực trong XH. Trong khi đó gia đình tôi, bố mẹ tôi làm cán bộ Nhà nước nghỉ hưu. Gia đình tôi có 3 chị em thì anh chị tôi đã thực sự ổn định và vững rồi. Tôi là con út trong gia đình. Gia đình tôi rất bình thường thôi. 2 bên gia đình quen biết nhau và qua lại với nhau. Bố mẹ anh dường như không phản đối gì nếu như anh yêu tôi, bố mẹ tôi thì lặng im không nói gì hết khi biết tôi yêu anh ấy.

Nhưng tự bản thân tôi tôi thấy tôi và gia đình tôi thật nhỏ bé so với anh và gia đình anh ấy. Cả anh ấy và tôi đều tốt nghiệp đại học rồi học cao học và có công việc ổn định. Nhưng với tôi tại sao tôi lại không thể tự tin và nói rằng tôi yêu anh ấy! Có thể anh ấy hiểu tình cảm của tôi dành cho anh ấy và có thể vì thực sự cuộc sống của anh ấy còn đang quá phức tạp nên anh ấy không muốn vướng mắc gì trong TY để phải bận tâm thêm nên anh ấy cứ vờ như không biết. 

Mỗi khi bên anh tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nói đúng hơn là cả 2 đều vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi cùng dạo phố, lang thang ăn uống, cà phê cà pháo, chuyện trò, kể cho nhau nghe những chuyện vui, những chuyện trên giời dưới bể… Hay là rủ nhau đi xem bóng đá mà thôi! Cùng chia sẻ với nhau về cuộc sống, về con đường đi và công việc cho nhau mà dường như điều đó là tất yếu với chúng tôi.

Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau, cùng chung niềm vui và cùng có tính cách gần như nhau. Có việc gì cũng gọi nhau ra để nói để hỏi và chia sẻ với nhau… Cả tôi và anh dường như chỉ muốn rằng chúng ta nên dừng lại ở tình bạn đẹp, tình anh em tri kỷ để chia sẻ với nhau được nhiều hơn thay vì nâng nó lên thành tình yêu. Tại sao chứ? 

Thực tế trong trái tim tôi luôn có hình bóng của anh! Anh luôn bên tôi khi tôi cần, anh luôn mỉm cười khi tôi nói, lắng nghe chia sẻ của tôi, làm tôi vui khi tôi buồn, giúp tôi vượt qua rào cản tâm lý khi tôi khó khăn...! Tôi vẫn kiêu ngạo và ngẩng đầu lên, tôi không dám nói với anh rằng tôi yêu anh dù cho kết quả sẽ như thế nào đi nữa?

Tôi có tình tỏ ra vui vẻ, vô tư như chúng tôi chỉ là bạn bè anh em, tôi cố gắng giữ khoảng cách khi bên anh dù rằng tôi muốn xà vào lòng anh mà khóc khi buồn mà để tận hưởng hơi ấm từ anh để anh truyền cho tôi thêm sức mạnh… Tôi đã quá ích kỷ với bản thân mình phải không? Tôi đã không thật lòng với trái tim mình phải không? Như vậy là giả dối ư? 

Tôi có thể biết chắc được rằng có thể tôi không phải là người anh mong đợi với tất cả công việc, trách nhiệm mà anh phải gánh chịu. Tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi đủ tự tin để tôi có thể làm tốt vai trò của 1 người vợ, người mẹ, người con dâu. Nhưng mà tại sao trong tôi lại mâu thuẫn như vậy??? Hiện tại tôi không thể nói ra rằng tôi yêu anh và muốn mang lại hp cho anh? 

Còn anh vẫn vô tư như vậy, vẫn cố gắng thoải mái với tôi!!! Hay anh đang thử thách tôi, thử thách tôi xem tôi thế nào???? Đã qua < 4 năm nay rồi chứ! Tại sao thế chứ???? Tôi thấy buồn khi nghe anh kể rằng anh đang cưa cẩm bé nào đó mà chỉ là việc thách thức của bạn bè anh ấy mà thôi! 

Thời gian cứ thế dần trôi đi, tôi cũng e ngại rằng cơ hội sẽ dần tuột khỏi tay mình nếu như tôi để quá lâu mà không nói ra! Tôi cũng sợ rằng mình gặp thất bại và sợ rằng không đủ tự tin để đối diện và vượt qua.

Hơn nữa, tôi sợ rằng tình bạn sẽ mất đi, tôi không còn được có anh bên canh để có thể chia sẻ và nói chuyện được như trước nữa??? Nhưng thực tại tôi muốn dành time cho chính mình đã, tôi muốn để mình ổn định hơn đã thì khi đó tôi mới đủ tự tin để nói chuyện với anh ấy! Nhưng time thì không chờ đợi được. Bố mẹ anh ấy muốn anh ấy lấy vợ cho ổn định, trong khi đó anh có không ít cô gái theo đuổi. Trong tôi bây giờ rất mâu thuẫn không biết nên như thế nào nữa??? 

Chia sẻ