BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Chiêu khiến anh ấy muốn "tỏ tình" với Nấm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tiếp sau đấy, ở mức độ gần gũi, thân thiện nhất có thể, sau khi gieo được thương nhớ thực sự cho anh ấy thì em cần chơi trò thử thách...

Chào Nấm!

Đọc câu chuyện của em, tuy là một tâm sự song nó lại nhẹ nhàng và gợi cảm giác mới mẻ, hấp dẫn cho người đọc. Có lẽ tình yêu vẫn là chuyện muôn thủa và được quan tâm nhiều nhất. Ai cũng thích nói về tình yêu và các thứ ngoài lề xung quanh nó.

Qua những gì nắm được ở tình huống của em thì đúng là em đã “cảm” chàng trai đó. Những cảm xúc của em là có thật và nó đúng tới 90% trong tình yêu (Em thấy nhớ nụ cười, tiếng nói, khuôn mặt anh ấy. Thích được nghe anh ấy chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe anh ấy nói mọi chuyện. Không gặp anh ấy, em có cảm giác cồn cào, bứt rứt). Ở trạng thái này, tâm lý của em muốn “đánh nhanh, diệt gọn” anh chàng mình cảm tình là không phải bàn cãi vì chẳng ai muốn mình cứ bị cảm giác tò mò không biết người ta yêu hay không yêu mình. Chắc em sắp hết kiên nhẫn và đang đấu tranh kiểu “có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong”.

Tuy nhiên, anh vẫn khuyên Nấm nên giới hạn chuyện bày tỏ này thêm một thời gian nữa. Anh cũng không muốn em chủ động tỏ tình lúc này bởi như thế em dễ rơi vào tình huống “mạo hiểm” không đáng có.

Bản chất của em là người nhút nhát và trầm tính. Em thực sự băn khoăn, bối rối và nói cho mọi người mình đang có ý định bày tỏ nhưng thực chất anh nghĩ em chỉ can đảm lúc hỏi thăm mọi người thế này. Còn lúc gặp anh ấy, em lại run sợ và không chiến thắng được bản tính cố hữu mình đang mang đâu. Đó là thực tế nhiều người đã trải và đã chia sẻ trên nhiều trang tâm sự hay những cuộc điện thoại trực tiếp ở các trung tâm tư vấn.

Hơn nữa, em cũng chưa thực sự hiểu rõ về chàng trai này mà chỉ có một số thông tin rất ít ỏi về anh ấy. Việc gặp gỡ giữa hai người với nhau cũng ít. Chưa chia sẻ được nhiều thông tin và quan trọng là chưa gợi mở được chút tình cảm nào để có thể đảm bảo sự lựa chọn của Nấm lúc này là đúng đắn.

Có thể nói anh ta cũng có cảm tình với Nấm ở mức độ nào đó nhưng chừng đó chưa đủ để em có thể tin anh ấy sẽ thích thú khi nhận được sự bày tỏ của em.

Theo anh, lúc này, em cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ hiện có và đẩy nó lên một mức mới. Nếu anh ấy chưa chủ động cho các cuộc hẹn hò thì em có thể bật đèn xanh cho anh ấy cơ hội và đôi lúc tự mình “biên kịch kiêm đạo diễn” những buổi gần gũi ấy. Qua đó, nhận xét đúng hơn về mức độ quan tâm và tình cảm anh ấy dành cho mình.

Tiếp sau đấy, ở mức độ gần gũi, thân thiện nhất có thể, sau khi gieo được thương nhớ thực sự cho anh ấy thì em cần chơi trò thử thách. Không gì hay hơn là “im hơi lặng tiếng”, không nhắn tin, không điện thoại, không chát chít, không cả gặp gỡ xem anh ấy có cuống cuồng tìm em hay không. Nếu nhận thấy những tín hiệu tích cực của anh ấy phản ứng về “sự mất tích” của em thì đúng là anh ấy đã “cảm” em lắm rồi.

Mọi chàng trai lúc đó sẽ rất muốn tỏ tình và có lẽ chàng của em cũng vậy. Song nếu anh ấy nhút nhát, em có thể hào phóng ban phát cho anh ấy lời tỏ tình từ chính mình. Đại loại kiểu “Anh có nhớ em không, có thích nói chuyện với em không…và cuối cùng là anh yêu em phải không?”

Haa, 100% lúc đó em sẽ đạt được mục đích.

Hi vọng chia sẻ của anh có ích cho em! Chúc thành công nhé em gái!

Chia sẻ