BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tỏ tình mà như không “tỏ” mới là khôn ngoan!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh vừa nói gì đấy? Không, anh có nói gì đâu? Hic, vậy mà em nghe thấy rằng anh nói Anh yêu em cơ đấy.

Nấm à! Cách đây 2 năm chị cũng ở tình cảnh như em đấy, nghĩa là thích mê người ta đi rồi, cảm giác người ta cũng có tình cảm với mình mà sao cứ “im như thóc” không chịu nói gì. Sốt ruột quá mà lại không biết phải làm sao… Vậy là đi “xin tư vấn” lung tung từ mấy người bạn, người chị. Và giờ đây, chị đã có một nhóc xinh xắn 3 tháng rồi. Một kết cục có hậu nhờ sự dũng cảm phải không em?

Cứ bảo chuyện “cọc đi tìm trâu” giờ không hiếm, rồi “tuyên ngôn bình đẳng nam nữ” nói ra rả cả ngày, nhưng trời sinh ra giới nào có nét đặc trưng của giới ấy. Bản thân mình là con gái đi oang oang nói lời yêu cũng không được tự tin và cảm thấy bình thường cho lắm. Đấy là lý do dù thích mười mươi đi rồi mà chị cũng không dám tỏ tình, dùng cả mấy chiêu khích tướng như: em đang có đối tượng này kia theo đuổi, rồi “trông anh đợt này như tương tư ai đấy, khai thật cho em biết nào, rồi em giúp cho đảm bảo thành công. Súng bắn không xong sẽ đền đạn” mà người ta vẫn lặng thinh. Có lẽ tại nhát quá. Cuối cùng được một chị truyền cho một bí kíp (không biết học được ở đâu) và áp dụng rất hiệu quả. Giờ chị lại truyền cho em nhé. Đấy là chiêu rất hay: “tỏ” mà như “không tỏ”. 

Nhưng muốn áp dụng cách này, em phải đạt được một tiêu chuẩn cơ bản: đó là mối quan hệ giữa hai người phải thân thiết hơn một chút và vô tư hơn, sau đó điều kiện cần nữa là một cuộc hẹn thật vui vẻ và cũng khá riêng tư nữa. Em cần phải “giả vờ điếc” trong lúc nói chuyện với anh ấy. Để làm gì ư? Để khi người ta nói mình nghe câu được câu chăng. Và sẽ có lúc phải nhướng mày lên hỏi: - Anh vừa nói gì đấy? Không, anh có nói gì đâu? Hic, vậy mà em nghe thấy rằng anh nói Anh yêu em cơ đấy. Bà chị chị đã truyền cho chị nguyên vẹn đoạn hội thoại ấy, và chị cũng đã chơi lại i sì kịch bản với anh ấy – hiện tại đang là xã chị đây. 

Giờ đôi khi hai vợ chồng ngồi nói lại chuyện ngày xưa chị vẫn cười khúc khích. Anh bảo biết thừa lúc ấy chị giả vờ nhưng thấy yêu lạ. Bởi vì cách tỏ tình ấy vừa đáng yêu, vừa duyên dáng, không làm mất đi nét e thẹn cố hữu của con gái. Và còn nói: cũng may chị tỏ tình, chứ anh ấy lên dây cót tinh thần cả chục lần rồi mà đâu có nói được. Nghe chị dọa có đối tượng này khác thì lại càng co mình lại, suýt thì rút lui. Lúc chị hứa đền đạn anh ấy lại tưởng chị coi anh ấy như bạn thân thôi. Thế có chết người không cơ chứ?! 

Tất cả đã ổn thỏa. Và chị luôn cảm thấy may mắn vì mình đã dũng cảm nhưng khá “khôn ngoan” bày tỏ tình cảm của mình với người mình thực sự yêu thương. Muốn có hạnh phúc, điều trước tiên phải dám thừa nhận tình cảm của chính mình đã, đúng không em gái? Em cứ cố gắng thân thiết với người ta thêm một chút và áp dụng cách của chị xem. Theo chị đuợc biết thì cách này áp dụng lần nào cũng mang lại hiệu quả tốt nhất đó. Chúc em thành công!

Chia sẻ