BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Bạn thân quan tâm đến tôi hơn cả... bạn trai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có lúc, mình thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình một thằng bạn thân tốt như thế, chắc cũng là để “bù” cho tên người yêu vô tâm, vô tính và lười.

Gửi bạn Hồng Minh với tâm sự: Em nên làm gì khi "trót" thích cậu bạn thân?  

Mình nói bạn đừng buồn, chứ thật sự những hành động của cậu ấy với bạn chưa thể nói lên bất cứ điều gì đâu. Có thể chỉ đơn giản là một người bạn rất thân, rất tốt bụng, rất hết lòng mà thôi. Mình cũng có một người bạn cũng thế, chỉ là bạn, mà đôi khi nhiệt tình với mình, ở bên mình mọi lúc, còn quan tâm và sẵn sàng chia sẻ hơn cả người yêu. 

Người yêu mình thì lười, ngại chuyện phiền phức, vậy nên mấy chuyện rắc rối không bao giờ mình ho he tâm sự gì. Kể ra chỉ tổ bị mắng vốn, lên lớp mà thôi. Nhưng cứ giữ trong lòng thì cũng ức chế, vậy là mình kể hết với tên bạn thân. Nó lắng nghe tất cả, an ủi và phân tích từng việc, từng việc một, giúp mình nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ nếu không có nó thì không khéo có lúc mình ức chế tích tụ mà chết mất. 

Nó cũng là người giúp đỡ mình nhiều nhất, lắm khi phải đi đâu, phải mua bán gì, toàn nhờ hắn đèo vì người yêu lười (hic, người yêu chả giúp được cái gì mà sao vẫn yêu).  Có lần hai đứa chở đồ rõ cồng kềnh, trời thì mưa vậy mà nó vẫn đến đón đúng giờ. Nói thật chứ người yêu, nếu có hẹn hò vào hôm mưa thì chắc cũng nhắn tin hủy hẹn vì tội ngại. Nó tuy chỉ là bạn mình, nhưng rất đúng hẹn và chưa bao giờ làm mình thất vọng. 

Nhiều khi buồn, người yêu bận làm cái này cái kia, alo rủ nó đi uống nước, nó ok liền. Hai đứa lên Hồ Tây, mua hai cái kem ra sức mút rồi ngồi giữa một đám xe toàn đôi là đôi chém gió cười sằng sặc, thấy đời vui lạ. Có lúc, mình thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình một thằng bạn thân tốt như thế, chắc cũng là để “bù” cho tên người yêu vô tâm, vô tính và lười. 

Bạn bè bảo, nếu không phải vì cả hai đứa đều đã có người yêu và đều “thuộc dạng” đứng đắn thì đã nghi ngờ hai đứa yêu nhau rồi. Bản thân mình nhiều khi cũng thấy nó tốt đến ngỡ ngàng. Cũng từng băn khoăn như Minh vậy: lẽ nào bạn bè lại quan tâm đến nhau nhiều thế? Nhưng tất cả là thật, chỉ là bạn bè không hơn không kém. Dù nó đã chia tay, nhưng mình hiểu rằng, mãi mãi không ai có thể thay thế cô ấy trong trái tim nó, mình thì càng không. Vì đơn giản, mình và nó là một đôi trời sinh để làm bạn tốt mà thôi. 

Kể chuyện của mình là để Minh hiểu, những gì cậu bạn của Minh đã thể hiện cũng chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, đã yêu thì nên nói ra, về chuyện này thì Hồng Minh nên đọc lại các bài trước của các độc giả khác đã góp ý cho bạn Nấm. Cũng có nhiều chiêu tỏ tình rất hay được đúc kết lại (Hãy rủ anh ấy chơi trò chơi “nếu – thì” để tỏ tình - //afamily.vn/2410cs0ca37/Hay-ru-anh-ay-choi-tro-choi-neu-thi-de-to-tinh, Tỏ tình mà như không tỏ mới là khôn ngoan - //afamily.vn/2398cs0ca37/To-tinh-ma-nhu-khong-to-moi-la-khon-ngoan). 

Tuy nhiên, vì hai bạn là bạn thân, học cùng cấp 3 nên cũng có nhiều cách khác, ví dụ như thông qua bạn bè để bật đèn xanh, thăm dò dấu hiệu phía người kia. Rồi thậm chí, nếu chàng chưa “ngả hẳn” có thể nhờ bạn bè đưa đẩy giùm. 

Mong Hồng Minh sớm có tình yêu đẹp nhé!

Chia sẻ