BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tỏ tình còn sợ hơn thiệt thì chưa nên yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu không sửa tính trẻ con và vô duyên như thế, em khó lòng mong chờ một tình yêu chân thành từ một người đàn ông dành cho mình.

Chào em Hiền

Anh xem câu chuyện: “Tôi nên tỏ tình với anh thế nào để không bị "mất giá"?” của em như một đoạn nhật ký của cô bé cấp 3. Chẳng có tý người lớn nào của một người con gái 26 tuổi.

Là con trai, anh cũng từng có một tình huống giống hệt người con trai em kể. Cách đây vài năm thôi, một em gái họ hàng giới thiệu bạn nó cho anh. Anh có ý tốt đẹp và muốn tìm hiểu chân thành cô bé bạn đó để đi tới tình yêu hôn nhân. Cô bé này lúc đó 24 tuổi, trong lúc anh hẹn đi chơi lại dẫn đến một cô bạn rồi đùn bạn nói chuyện với anh trong khi mình đi có việc. Anh sau đó rất giận và từ bỏ luôn ý định tốt đẹp ban đầu. Sau này cô bé kia đã chủ động xin lỗi và có ý muốn hàn gắn nhưng anh chủ động rời xa. Vì sao ư? Vì cô ấy đã chứng tỏ mình rất vô duyên mà con trai rất ghét con gái vô duyên.

Giờ anh thấy lại sự vô duyên đó từ chính hành động của Hiền. Thực sự, nếu không sửa tính trẻ con và vô duyên như thế, em khó lòng mong chờ một tình yêu chân thành từ một người đàn ông dành cho mình.

Trong tình huống của em, em đã có cơ hội được quyết định yêu hay không yêu. Đó là khi em được trân trọng, được anh ấy ngưỡng mộ nhưng em không biết chớp lấy, lại đem ra làm trò đùa. Nói đúng hơn là lãng phí. Cơ hội trôi qua sẽ không trở lại.


Lúc này, em không còn là người duy nhất anh ấy hướng đến. Việc em muốn bày tỏ tình yêu với anh ấy chắc chắn sẽ không còn có được vị thế như trước. Em đã chuyển vị trí của mình một cách bất lợi, từ quyền chủ động sang bị động. Mà đã bị động thì em không thể đòi hỏi những điều theo ý muốn của em.

Anh cũng băn khoăn về tình yêu em dành cho anh ấy. Em cứ nói yêu nhiều, có tình cảm và nhớ anh ấy lắm. Nhưng mặt khác em lại nói rất sợ mất giá nếu tỏ tình trước. Em hơi tham rồi, lúc cơ hội đến em không nhận lời. Giờ không muốn mất cơ hội lại sợ mất giá. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Trong tình yêu cũng đừng đặt nặng chuyện hơn thiệt, mất giá, có giá, ai nên tỏ tình trước. Yêu thật sự người ta sẵn sàng hi sinh cho nhau nhiều cái to tát hơn một lời nói. Nếu em còn lăn tăn chuyện hơn thiệt khi tỏ tình, anh tin là trái tim em chưa thật sự rung động, có chăng chỉ là chút cảm giác yêu đương ngộ nhận.

Yêu mà không dám nói thì kém cỏi quá nhưng anh nghĩ nếu em còn ngại, hãy bắn lời qua người bạn đồng nghiệp đã giới thiệu anh ấy cho em. Nhờ anh đồng nghiệp làm người trung gian, chuyển thông điệp tình yêu tới người kia và xử lý những tín hiệu phản hồi trở lại xem. May ra em cũng vớt vát được phần nào.

Còn thấy tiếp tục không ổn thì gọi điện thoại và nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Nói tất cả tình cảm của mình ra, chắc chắn anh ấy sẽ không kịp ghi âm những gì em nói. Lời nói gió bay, anh ấy có không yêu em cũng không có gì phải ngại, bởi đâu có ai chứng kiến, cũng chẳng có gì chứng tỏ mình bị mất giá hay không?

Chia sẻ