BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Mạnh dạn như AL, gặp phải "Sở Khanh" là "tiêu" đó em!

,
Chia sẻ

(aFamily)-Những dòng tin nhắn hay các cuộc điện thoại khi chưa là gì với nhau mà đã mang nội dung sở hữu cam đoan con trai chàng nào cũng cảm thấy ớn.

Chia se với AL(AshleyLewin), người có tâm sự: “Anh biết em thích anh nên anh "chảnh" với em???”

Trước tiên, anh muốn em hiểu một điều, khi em có cảm tình với ai đó, muốn tiến tới tình yêu, em phải có những thông tin nhất định về người ấy. Chàng trai của em hiện tại, ngoài công việc, chỗ làm của anh ấy, một chút về con người, em có biết gì khác không. Anh chỉ cần ví dụ đơn giản, anh ấy có người yêu chưa?

Bởi câu chuyện của em liên quan đến hoàn cảnh của anh ấy hiện tại. Xảy ra hai hướng, anh ta có người yêu rồi và anh ta chưa có người yêu.

Nếu có người yêu rồi, lại không phải người thích trăng hoa, đùa giỡn tình cảm với nhiều người con gái, chắc chắn anh ta không muốn làm em khổ cũng như không muốn tình yêu hiện tại anh ấy có gặp rắc rối khi xuất hiện người thứ 3. Do đó, hoàn toàn có thể thông cảm với hành động của anh ấy thể hiện. Vừa giữ phép lịch sự, lại không đưa tình cảm đi quá xa, cũng như không để cho người con gái là AL có tia hi vọng.

Em đừng nghĩ là anh ấy “chảnh”, AL nhé. Đứng trước một người con gái có thiện cảm với mình, con trai hầu hết đều cư xử đẹp, chỉ trừ chàng trai đần hoặc thô lỗ mới không biết điều đó. Trước mọi câu hỏi của cô gái, các chàng trai đều lựa chọn câu trả lời sao cho người đối diện của mình hài lòng nhất. Vì thế nếu em đặt các câu trả lời đóng “không hoặc có” cho anh ấy, em sẽ chỉ nhận được chữ “có” như một phép lịch sự tối thiểu.

Tuy nhiên trả lời có song đưa ra lý do để không làm được cái có ấy lại là lời từ chối khéo léo của anh ấy. Tiếc rằng, khi AL đã đổ trước anh ấy, việc em không nhận ra cũng đương nhiên. Trong trường hợp này, em chỉ là bạn mà thôi, không hơn được.

Nếu anh ấy chưa có người yêu và khi gặp AL cũng có chút cảm tình. Giá như em chỉ dừng lại ở việc xin số và thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi, khéo may sẽ có kết quả tốt hơn hiện tại. Em có thấy anh ấy bất ngờ trong buổi tiệc, sau đó hát tặng em không? Một tín hiệu của tình yêu bắt đầu.

Song lại một lần nữa sự nóng vội của AL làm em mất đi cơ hội. Con trai khi yêu, luôn muốn mình làm chủ cuộc chơi chứ không muốn bị người kia sắp đặt. Anh ấy muốn điều khiển cảm xúc của mình, để nó dần dần theo quỹ đạo chinh phục nhưng lại bị AL đâm ngang.

Em tấn công, hỏi dồn dập thế, chàng trai tử tế, chân thành sẽ bị choáng. Khác với những gã sở khanh chỉ trực lao vào con mồi, anh ấy thấy em mạnh bạo thế, trong đầu sẽ có suy nghĩ, cô ấy chủ động với mình thế này chắc cũng chủ động với nhiều chàng trai khác lắm đây. Những dòng tin nhắn hay các cuộc điện thoại khi chưa là gì với nhau mà đã mang nội dung sở hữu, lại đến từ phía con gái, cam đoan con trai chàng nào cũng cảm thấy ớn.

Cái gì người ta khó khăn mới chinh phục được sẽ cảm thấy quý. Còn những cái người ta được tự dưng mang cho sẽ chán rất nhanh. AL hãy để ý xem những hành động của em vừa rồi có khác gì em tự đánh mất sự kiêu hãnh của mình, biến mình thành món quà tặng cho anh ấy không nào?

Vậy thì đừng thắc mắc tại sao anh ấy muốn em cứ theo đuổi anh ấy. Không phải vậy đâu, anh ấy đang tránh em đó.

Hãy dừng lại đi em, dừng lại còn biết mình kiêu hãnh và dừng lại để xem anh ấy có thực sự yêu em không?

Chia sẻ