BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Nguyên nhân anh ấy thờ ơ dù mèo con đã "bật đèn xanh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cơ hội anh ấy quay lại với bạn không nhiều, Mèo con ạ.

Bạn Mèo con thân mến!

Câu thắc mắc của bạn: Tôi đã "bật đèn xanh" mà sao anh vẫn thờ ơ?” làm tôi nhớ đến một câu khác tôi đã đọc được trong một quyển danh ngôn tình yêu: “Phụ nữ giống như loài mèo, lúc gọi thì lảng đi, lúc không gọi lại xán vào”.

Tôi biết hiện tại bạn đang có tình cảm với anh ấy nhưng thứ tình cảm của bạn theo tôi chưa phải 100% mang tình yêu thực sự với anh ấy. Cảm xúc của bạn lúc này có một phần sức ép từ gia đình, từ hoàn cảnh khách quan, từ tình yêu của những người bạn và trên hết bạn đang cô đơn. Bạn không có đối tượng nào khác theo đuổi hiện tại, bạn nghĩ đến anh ấy và có chút nuối tiếc đã bỏ phí mất một người, một cơ hội.

Bạn có đồng ý với tôi, thời điểm anh ấy tấn công thì bạn lại không hề có tình cảm. Lúc đó bạn cảm thấy anh ấy không phải mẫu người đàn ông mình chờ đợi phải không?

Tôi cũng đọc bài: “Tất cả có thể chỉ là kịch bản "tán gái" của anh ấy” của một bạn đã viết ra trên diễn đàn và đồng ý rằng con trai hay có kiểu tán gái bao gồm ba bước sau:

1.Cố tình gây thương nhớ (nghĩa là xuất hiện, nói chuyện, làm các biện pháp để cô ấy nghĩ đến mình);

2. Bỏ trống thành trì (biến mất để tạo cảm giác nhớ nhung, yêu giả, tuy nhiên vẫn xuất hiện chừng mực kiểu như nhắn tin, chat chit để cô ấy khỏi quên hẳn mình);

3. Quay trở lại tấn công ồ ạt (cô ấy đang nhớ mình điên cuồng mà gặp lại thì mừng vui hết biết)

Có thể thấy anh chàng thích Mèo con đã thực hiện rất tốt bước một là cố tình gây thương nhớ nhưng vì bạn hơi “phũ phàng” khi  không cho anh ấy một cơ hội nào (từ chối tất cả các lời mời của anh ấy, thậm chí khi anh ấy nhắn tin nói thẳng là nhớ bạn nhưng bạn cũng không đủ khéo léo để nhắn lại một cái tin cho anh ấy. Không cần bạn phải trả lời vào chính câu hỏi ấy, có thể lảng nhưng ít nhất cũng đừng làm cho anh ấy thất vọng. Cảm giác khi nhắn tin với tất cả tình cảm mà không được nhắn lại sẽ khiến người ta suy nghĩ tiêu cực, cho rằng cô ấy không thích mình, không nhắn lại là coi thường mình). Chính điều này làm anh ấy thấy hụt hẫng và từ bỏ ý định. Đành rằng yêu phải tấn công hết mình nhưng đôi khi con trai không muốn mình mù quáng dấn thân vào một cánh cửa tình yêu cứ nhất nhất đóng.

Nếu Mèo con chịu khó cởi mở sớm một chút thì có lẽ đã có bước hai và giờ anh ấy quay lại thực hiện bước ba cũng nên. Tiếc rằng điều đó không xảy ra.

Trạng thái tâm lý hiện tại của anh ấy lúc này có thể như sau:

Trường hợp 1: Đã thực sự vứt bỏ hình bóng Mèo con ra khỏi tâm hồn nhưng bất chợt nhận lại được những tín hiệu từ bạn nên thấy mình có giá và tự kiêu. Nếu còn thích, anh ấy sẽ cân nhắc xem có nên quay lại không. Nếu quay lại thì cũng từ từ. Phải trả thù vụ bạn kiêu cho bõ ghét. Còn nếu không thích thì thôi cho qua, không bận tâm, tán tỉnh gì nữa cho mệt.

Trường hợp 2: Đã có đối tượng khác để theo đuổi nên không thích quay lại với bạn nữa. Vả lại đối tượng hiện tại có khi hơn Mèo con nhiều nên anh ấy chỉ xã giao với bạn còn dành thì giờ cho đối tượng mới.

Vì vậy, để biết đích xác anh ấy thế nào, Mèo con vẫn phải tiếp tục xuống nước nếu muốn yêu anh ấy. Vẫn phải quan tâm, chịu khó nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, gần gũi với anh ấy hơn tuy nhiên nên chừng mực đừng biến mình thành dễ dãi. Đồng thời kết hợp hỏi han xem tình cảm của anh dạo này thế nào (kiểu hỏi bâng quơ, đưa đẩy trong từng tình huống nói chuyện, hoặc bắt nọn anh ấy rằng nhìn thấy anh đèo người yêu hoặc đi với cô nào đó… Nếu anh ta thật thà sẽ phủ nhận hay công nhận. Như thế sẽ dễ dàng xác định được tình trạng yêu đương hiện tại của anh ấy).

Nếu anh ấy quay trở lại tấn công bạn thì bạn cũng nên đáp lại tình cảm. Còn nếu anh ấy cố tình lảng đi hoặc không muốn gần gũi thì Mèo con cũng nên ý thức và tạm dừng tình cảm của mình  với anh ấy lại. Đơn giản là anh ấy không còn muốn dành sự quan tâm cho bạn nữa đâu.

Trong trường hợp này thì bình thản chờ cuộc tình thứ ba, Mèo con nhé. Quá tam ba bận, chắc bạn sẽ thành công với tình yêu mà thôi. Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ