BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Nấm Lùn phản hồi các câu hỏi của chị Phan Lê Hoa!!!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn quà, em có đòi một vài lần nhưng anh toàn bảo tự đi mua đi (buồn), kèm thêm một câu là “anh không có thói quen tặng quà!!”.

Dạ, em xin trả lời mấy câu hỏi của chị Phan Lê Hoa ạ!

1. Em và anh ấy từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới thời điểm hiện tại đã được bao lâu?

Em và anh ấy từ lúc quen nhau đã được 4 năm rùi ạ.

2. Tình cảm của em với anh ấy đã thực sự là tình yêu chưa? Hay chỉ ngộ nhận và thực sự những người bạn của anh ấy cố tình gán ghép khiến em chịu áp lực không muốn họ phật lòng nên lầm tưởng?

Em nghĩ là rùi chị ạ. Em nghĩ là không ngộ nhận đâu chị ạ. Qua cách anh ứng xử với em, em cảm nhận được chị àh. Còn về phần bạn anh ý, thì chỉ vướng anh C thui. Nếu em không thích thì chỉ cần đợi em ra trường không gặp anh C nữa là được thôi mà.     

3. Tình cảm của anh ấy với em, em cảm nhận thế nào. Đó thực sự là tình cảm lứa đôi hay chỉ là sự quan tâm và giúp đỡ của một người anh đối với một đứa em gái?

Em cảm nhận anh ấy có tình cảm với em chị ạ.

4. Trong khoảng thời gian đó, em đã quan tâm tới anh ấy như thế nào và ngược lại anh ấy bày tỏ sự quan tâm tới em qua các cử chỉ, hành động ra sao? Đã bao giờ anh ấy có hành động yêu thương với em đại khái như nắm tay, ôm, hôn…hay chưa? 

Em hỏi thăm, chúc mừng các sự kiện liên quan đến anh ấy và gia đình anh ấy thôi chị ạ .

Còn về cử chỉ hành động thì chưa ôm hôn đâu chị ạ, anh hay nhìn em lém. 

Anh khá quan tâm đến em: Có một lần em nới với anh là em sợ hơi thuốc lá lém, đến hôm đi ăn cưới anh C, có một anh ăn cùng mâm hút nhiều quá (liên tục không nghỉ tí nào!!!), em ngồi cạnh anh ý và không chịu được, anh vẫn nói chuyện với anh hút thuốc lá như bình thường nhưng đưa tay lấy một điếu ra (bị anh hút thưốc phát hiện và còn bảo là anh không biết cầm thuốc).  Rùi anh hút thuốc bảo em với anh là vợ chồng àh (ngại không chịu được!!!!). 

5. Không hề thấy em nhắc tới các yếu tố cấu thành nên một giai đoạn yêu đương như các buổi hẹn hò, đi chơi riêng, đi xem phim, ngồi tâm sự. Anh ấy đã tặng quà em lần nào chưa? Nếu có, món quà ấy có mang nhiều ý nghĩa không?

Em với anh có ngồi nói chuyện một vài lần khi em còn học lớp 12 và nhờ anh download tài liệu, còn hẹn hò chơi riêng thì em cũng khá sợ. Anh hơn em nhìu tuổi (gần 10 tuổi) nên em thận trọng lém. Còn quà, em có đòi một vài lần nhưng anh toàn bảo tự đi mua đi (buồn), kèm thêm một câu là “anh không có thói quen tặng quà!!”.

6. Em đã hiểu biết gì về anh ấy, về gia đình anh ấy. Đã khi nào em về nhà anh ấy chưa và anh ấy đã kể cho em những gì về người thân anh ấy. Ngược lại em có trao đổi với anh ấy về gia đình mình không?

Về anh ấy, em biết khá nhiều một phần do anh kể, một phần do các anh bạn của anh maketing (em cũng không hiểu sao các anh ý thik kể thế). Anh là lớn nhất trong nhà anh. Anh khá trầm tĩnh, điềm đạm, chín chắn, cả tinh tế nữa  và theo như một anh (anh ý không biết chuyện em với anh ) thì anh “có đời sống tâm hồn phong phú lém”,”anh ấy và anh C học để vượt lên số phân đấy!!!”, “chăm chỉ ”,  “mỗi tội khoa nói kém”.

Anh ấy cũng kể khá nhiều cho em về gia đình anh ấy, nói chung là khá quan tâm đến học hành, nghề nghiệp của con cái, khá nề nếp (em cảm nhận thấy thế thông qua một vài lần nghe anh nói chuyện với em họ anh), đông anh chị em và không có điều kiện cho lém.

Em chưa đến nhà anh ấy đâu chị ạ, nhà anh khá  xa nên nếu đến chắc là phải ngủ lại chị ạ. Gia đình em thì em có nói nhưng không được nhiều lắm đâu chị ạ.   

Em thấy là ở vị trí của anh (nhiều tuổi, con lớn trong nhà ) nên ra trường phải chịu khó đi làm chứ không thể nói là kệ bố mẹ được.  Anh chăm chỉ đi làm lắm (có hôm hơn 10 h tối em hỏi anh vẫn bảo là anh vẫn còn đang làm).

Em thấy anh quan tâm khá nhiều đến việc học của em. Lúc nào nói chuyện anh cũng khuyên em học cho tốt đã. Theo em được biết thì ngày trước trong 4 năm đi học đại học anh chưa yêu ai cả (anh hay tự hào anh đào hoa nhiều chị theo đuổi!!). Em không hiểu là anh có định áp dụng những gì thuộc về anh vào em không nữa???       

7. Em có thực sự cảm nhận được anh ấy là mẫu đàn ông mình cần để có thể trở thành một người chồng của mình không?

Em thấy anh là mẫu người đàn ông mà em tìm kiếm. 

Em cảm ơn chị ạ!!!

Em mong nhận được tư vấn từ chị và các anh (chị, bạn) khác trong diễn đàn ạ!!!  

Chia sẻ