BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Làm cách nào để "cưa đổ" anh ấy?

,
Chia sẻ

Tôi có cảm tình với anh nhưng hình như anh không thích tôi. Tôi nên làm gì để chinh phục anh mà không bị đánh giá là "cọc đi tìm trâu"?

Theo dõi chuyên mục đã lâu, nay tôi mới dám tâm sự chuyện riêng của mình, mong nhận được sự chia sẻ cũng như những lời khuyên hữu ích từ các anh chị và các bạn gần xa.

Số là trong dịp giáng sinh năm rồi, vô tình anh có số phone của tôi qua một người bạn (người bạn này và tôi trước kia có thích nhau, nhưng sau đó vì nhiều lý do nên mất liên lạc), lúc này cả anh và tôi đều chưa biết mặt nhau.

Tôi nghĩ anh là người nào đó chọc ghẹo mình nên đòi gặp mặt nhưng anh từ chối 2 lần. Sau này anh giải thích là vì chưa biết gì về tôi mà gặp sợ tôi nghĩ là anh háo gái. Qua những dòng tin nhắn và trò chuyện điện thoại, tôi thực sự thấy thú vị với anh, một người vui tính, rất tự tin và chủ động quan tâm tuy có phần hơi chảnh.

Cũng đôi lần anh thắc mắc mối quan hệ giữa tôi và người bạn đã nói trên, nhưng tôi không có gì để giải đáp thắc mắc đó. Khi nói chuyện thân thiết hơn thì anh  bắt đầu đề nghị gặp nhau, nhưng cả 2 lần vì bận nên tôi chưa đồng ý.

Đến hôm 14.2 vừa rồi, lúc đó tôi không có xe máy nên không thể đi đâu chơi với bạn bè, đành ngồi nhà. Anh  đề nghị sang chở tôi đi dạo (chúng tôi ở cách nhau khoảng 30 phút chạy xe máy). Tôi hơi ngại nên phân vân, nhưng cuối cùng cũng bị anh thuyết phục và đồng ý gặp.



Phút gặp gỡ ban đầu diễn ra khá bối rối với cả 2. Anh chở tôi đi dạo vài vòng rồi ghé uống nước, hỏi han chuyện công việc, gia đình tôi… Trong lúc nói chuyện anh kể về việc người bạn kia vừa mới lấy vợ một cách bất ngờ vì Ba anh ấy bệnh nặng khó qua khỏi. Tôi cảm thấy buồn không giấu được khi nghe tin đó.

Sau đó, tôi cảm thấy anh bắt đầu hờ hững, trong lúc nói chuyện với tôi, anh lại đồng thời nhắn tin với ai đó và giải thích rằng hôm nay có nhiều người nhắn tin chúc mừng quá. Cảm giác tôi ban đầu bình thường, nhưng sau buổi đi chơi đó, tôi lại bắt đầu có cảm tình với anh, tôi bị ấn tượng bởi cái cách nói chuyện dí dỏm chọc cười rất vui của anh. Tuy nhiên tôi lại không biết được cảm giác của anh về tôi thế nào, hôm sau thì anh vẫn liên lạc như bình thường, nhưng hôm sau nữa thì lại lặn mất tăm cho đến nay.

Thực sự tôi rất buồn, tự an ủi rằng có lẽ tôi không như anh tưởng tượng, anh không thích tôi nữa nên mới im lặng như vậy. Và quyết định bỏ qua anh. Thế nhưng tôi lại cứ thấy tiếc nuối, có lẽ không nên gặp nhau sớm như vậy thì tốt hơn chăng??

Bản thân tôi vốn bị nhiều người nhận xét là lạnh lùng, anh cũng đã nói vậy nhiều lần khi chưa gặp nhau qua cách tôi nhắn tin. Nhìn bề ngoài thì tôi bình thường, nhưng cá tính và khá lãng mạn.

Đã lâu lắm tôi lại mới có cảm tình với một người khác giới, anh là người thứ 2 mà tôi cảm thấy muốn gắn bó.

Tôi không biết mình nên như thế nào để cảm thấy thoải mái hơn trong khoảng thời gian này. Mong mọi người góp ý giúp tôi. Tôi nên chấp nhận quên anh đi? Hay tìm cách tiếp cận lại anh để hy vọng sẽ được anh quan tâm lại? Và bằng cách nào để gặp lại anh mà không bị anh đánh giá là theo đuổi con trai? (Tôi và anh chỉ có phương tiện liên lạc duy nhất là điện thoại). Thật khó để hy vọng chiếm được tình cảm của anh ấy phải không mọi người??

(Kính mong ban biên tập cho đăng bài của tôi, xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe!).

Chia sẻ