BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Nấm hãy tỏ tình với anh ấy bằng... thư

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu ở trong tình huống của em, khi biết anh ấy bị tai nạn, chị sẽ sang thăm và cảm nhận tình cảm của anh ấy cũng như biết thêm một số điều về gia đình anh.

Em Nấm thân mến!

Nếu ở trong tình huống của em, khi biết anh ấy bị tai nạn, chị sẽ sang thăm và cảm nhận tình cảm của anh ấy cũng như biết thêm một số điều về gia đình anh. Trong buổi gặp đó, nếu em đọc được cảm xúc thực sự từ anh ấy thì có thể gửi cho chàng một cái mail với nội dung như sau:

Anh ah,

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng”. Em đã xem một bộ phim Trung Quốc và nhớ được câu này. Anh nghĩ sao về sự gặp mặt giữa em và anh? Riêng mình, em có cảm nhận nó đúng với câu thứ nhất.

Cảm ơn chuyến xe buýt….. hôm ấy đã cho anh em mình gặp nhau. Có những người bạn mới mà rất lâu sau khi quen nhau không gây được ấn tượng nào sâu sắc cho người đối diện nhưng ngược lại có những người bạn chỉ thoáng qua phút chốc cũng đủ gây cho người kia bao cảm xúc khó quên. Anh chính là một người như vậy đó.

Sẽ không thật thà nếu em cố giấu đi những gì cảm nhận về anh. Trước đây và bây giờ, em vẫn chỉ là một người ít nói trong mắt bè bạn. Vậy mà khi gặp anh, em không còn là mình nữa, em đã nói nhiều hơn, biết chia sẻ hơn và tất nhiên sôi nổi hẳn lên nữa.

Em thực sự ấn tượng trước cách nói chuyện chững chạc và có duyên của anh. Sự hóm hỉnh anh thể hiện đã cuốn hút em vào cùng chia sẻ với anh những điều trong cuộc sống. Mỗi nụ cười của anh đủ sức mang lại hi vọng cho một người nào đó và em có lẽ là một trong số đó đấy.

Mỗi phút gần gũi, tiếp xúc với anh là khoảng thời gian quý báu em có được. Em có thể học hỏi được nhiều điều trong đó. Có thể tự tin hơn trước khó khăn của cuộc sống, của những tác động khách quan. Rất ít người bạn có thể làm cho em cảm nhận được điều này. Anh đúng là người bạn “đặc biệt” của em đó.

Em trân trọng những khoảng thời gian bên anh, cho dù chỉ là vài chục phút trên xe buýt hay những buổi anh chỉ em cách dùng máy tính. Chưa có khoảng thời gian nào đủ dài để em được tâm sự với anh nhiều hơn những câu chuyện mà em tin khi kể ra, anh sẽ cho em những lời khuyên, những chia sẻ đáng giá. Em mong được gặp anh nhiều hơn, được song hành cùng anh đến những nơi mà giới trẻ thường tụ tập sau mỗi buổi học như đi dã ngoại, ra quán cà phê hàn huyên, đến rạp chiếu phim, đi ăn uống…

Mà có cả những lúc em hụt hẫng đấy, anh ạ. Nói ra buồn cười lắm, sợ anh không tin nhưng thật sự nhiều hôm lên xe buýt không thấy anh hay online mà không thấy nick anh sáng là em lại buồn. Có cả khi điện thoại báo tin nhắn nhưng mở ra không phải là của anh…

Hôm trước, anh bảo bị gãy chân, em thót mình khi nghe anh nói vậy. Em không tin và em cũng không muốn anh phải chịu cái tai nạn ấy. Hôm đi thăm anh, em mới biết anh đã đau đến thế nào. Lúc đầu em định trách anh tại sao không nói cho em biết sớm nhưng rồi em lại thấy mình quá vô tâm khi không biết hỏi han anh sớm.

Nhìn anh cười gượng vì còn đau và vết thương đang ngứa, tự dưng em cũng có cảm giác nhói đau trong mình. Em thấy xót vết đau của một người mà chắc chẳng nói ra thì anh cũng đoán được đó là ai nhỉ?

Đêm qua em nằm mơ thấy anh đã khỏi, anh và em đã có một buổi đi chơi nhiều ý nghĩa. Em rất hạnh phúc với giấc mơ của mình và mong nó sẽ đến trong một ngày gần đây. Anh cảm thấy thế nào về giấc mơ của em?

Anh nhanh khỏi chân nhé, em sẽ luôn ở bên anh thật nhiều, được không anh?”

Không cần phải tỏ tình, viết một cái mail như thế này, Nấm đã nói được gần hết tình cảm của mình mà không hề phải thốt lên một chữ yêu hay thích. Anh ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của em và chắc chắn sẽ viết hồi âm. Khi nhận được hồi âm của anh ấy, em sẽ biết được phần nào tình cảm chàng và từ đó sẽ có những phương án tiếp theo, phải không nào?

Chúc em may mắn.

Chia sẻ