BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Thuê nhà với tôi là trải nghiệm thú vị

,
Chia sẻ

Gia đình tôi ở Hà Nội nhưng tôi cũng đã từng đi ở trọ thời sinh viên do trường xa nhà.

Xin chào Hoàng Xuân! 

Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy thật xót xa. Đồng thời tôi cũng nhận ra mình thật sung sướng. Nhìn vào tấm gương của bạn, vừa cật lực làm việc vừa vất vả lo cho gia đình, tôi thấy mình phải cố gắng hơn. 

Thuê nhà dường như là một vấn đề lớn của các bạn ở ngoại tỉnh. Trước đây tôi chỉ thấy nó bất lợi ở chỗ phải trả tiền hàng tháng. Đọc bài viết của Hoàng Xuân tôi mới hiểu rõ thêm về khốn khổ trong việc chủ nhà tăng giá, rồi chuyện chuyển nhà, tìm nhà… 

Gia đình tôi ở Hà Nội nên tôi không phải đi thuê nhà. Tôi cũng đã từng đi ở trọ thời sinh viên do trường xa nhà. Tuy nhiên tôi không có ấn tượng gì về sự khổ sở, nhọc nhằn của việc thuê nhà. Tôi không phải tìm nhà trọ vì đã có bạn bè ở trước, chỗ nào hay mà còn phòng thì tôi dọn đến thôi.

 
Hồi đó tôi ở khu trọ với các bạn, chỉ nhớ là rất vui. Cuối tuần tôi lại về nhà. Đồ đạc khi ở trọ của tôi không có gì nhiều, chủ yếu là sách vở, quần áo. Thiếu thứ gì tôi chỉ việc đi xe máy ù về nhà là lấy được. Khi nào được nghỉ hè thì chỉ cần 2 chuyến xe máy là tôi mang được hết về nhà.  

Đối với tôi thì ở trọ chỉ như một trải nghiệm thú vị và vui vẻ. Có thể nó cũng có những bất tiện nhất định so với việc ở nhà mình nhưng do được sống trong không khí vui vẻ với các bạn, và cũng trong thời gian ngắn nên tôi không nhận ra. Hoặc cũng có thể, khi bắt đầu xuất hiện sự rắc rối của việc thuê nhà là tôi lại chuồn về mái ấm của mình nên không được trải qua.  

Thật sự tôi không biết cho bạn lời khuyên thế nào vì tôi không có kinh nghiệm to lớn gì trong chuyện này. Tôi chỉ biết chúc gia đình bạn gặp nhiều may mắn, có chỗ ở ổn định và được hạnh phúc. Tôi tin rằng với sự cố gắng của hai vợ chồng bạn thì cuối cùng mọi khó khăn sẽ hết thôi. Vui lên Hoàng Xuân nhé.

 

Chia sẻ