BÀI GỐC Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

Bao giờ mới thoát cảnh thuê nhà?

(aFamily)- Thời sinh viên chuyển nhà đã khổ, mỗi lần bị đuổi là mỗi lần lao đao. Giờ đây có gia đình lại càng khổ hơn. Đồ đạc thì nhiều, lần nào cũng xe tải nhỏ, xe tải to...

19 Chia sẻ

Có nhà Hà Nội mà sao tình duyên của tôi... lận đận thế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Số em may mắn vì đã có nhà tại cái đất HN chen chúc này nhưng lại không được thuận lợi về mặt tình cảm như các anh chị.

Em là dân tỉnh lẻ nhưng khá may mắn bởi 2 cụ có mua cho một căn nhà rộng rãi nếu là 1 gia đình nhỏ ở. Bạn bè em tới chơi những đứa nhà HN có người chê nhỏ, chê xa, chê đường không đủ chỗ cho ô tô vào, có đứa lại khen đầy đủ rồi, lấy vợ đi còn gì nữa. Nhưng với em, em không thấy vui hay buồn gì. Dẫu vậy, vẫn phải thừa nhận rằng số mình may mắn vì dù sao, có nơi đi đi về về tại cái đất HN chen chúc này là thuận lợi gấp bội rồi.

Nhưng, em lại không được thuận lợi về mặt tình cảm như các anh chị. Em không thể tìm được người cùng chung chí hướng về tương lai. Yêu phải cô bé nhỏ hơn 5 tuổi và luôn hướng về gia đình nên lại chẳng thể nào tìm thấy lối đi cho tình yêu. Em 1 mình 1 nhà, giả sử có lấy vợ thì cũng chỉ 2 vợ chồng sống thôi vì các cụ vốn sợ cuộc sống trên này, cũng xác định rồi đấy nhưng khổ nỗi người yêu lại nằng nặc đòi về quê vì không cảm thấy hòa hợp với Hà Nội và hơn nữa nhà có 2 chị em, cô chị đã lấy chồng xa rồi bố mẹ hay ốm đau nữa nên luôn mong con gái ở bên.

Cô ấy cũng không ngừng nghĩ như vậy. Em thực sự thấy mình không thể ép buộc gì được nên cũng chẳng muốn gây áp lực cho mọi chuyện êm thấm. Lúc bên nhau, 2 đứa vẫn vui vẻ đấy nhưng nghĩ về sau này - nản thật. Yêu nhau đã 4 năm, đôi khi thử chia tay rồi đấy, thử tìm đủ lý do rồi đấy nhưng bất thành. Giờ mới thấy đúng là người ta có số có má thật.

Chia sẻ