BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Tôi yêu người đàn ông có con riêng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi sợ người kia quay về với anh thì sao?(bởi vì cô ấy bỏ anh chứ không phải anh bỏ cô ấy). Và đó cũng là mẹ của con gái anh.

Tôi năm nay còn rất trẻ.  Gia đình anh ở Sài Gòn,  còn tôi ở tỉnh lẻ (ở tận miền Trung luôn).

Tôi biết anh và yêu anh trong 1 dịp tình cờ.  Tôi lang thang trên web và biết anh.  Anh nay lớn hơn tôi đến 15 tuổi.  Nghỉ hè,  tôi được gia đình cho đi xả stress. Tôi vào Sài Gòn và hẹn gặp anh.

Anh khác xa trên mạng. So với tuổi thì anh còn rất trẻ. Từ lúc tôi xuống bến xe là anh rước tôi. Khoảng thời gian tôi nghỉ hè ở Sài Gòn là ở bên cạnh anh. Lúc nào Anh cũng bên tôi (vì tôi và anh ở nhà nghỉ nên lúc nào cũng có nhau). Anh còn dắt tôi đi Vũng Tàu chơi nữa. Anh đối với tôi rất ân cần, chân thành.

Nghỉ hè xong, tôi về quê. Anh bảo tôi về cố gắng học rồi năm sau vào Sài Gòn đi học tiếp. Tôi muốn về nhà anh thăm chơi cho biết nhà nhưng anh không đưa về. Anh bảo vì mới quen nhau, từ từ rồi anh đưa về ra mắt ba mẹ anh luôn. tôi cũng tin là zậy.

Nhưng đâu ngờ. . .  Qua Internet, tôi nói chuyện với em gái của anh ở tận bên Mỹ. Rồi 1 hôm chị bảo tôi vào Sài Gòn chơi và anh sẽ đưa rôi về nhà cho biết nhà. Và chị còn nói thêm 1 bí mật cho tôi biết. Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa.

Chị nói với tôi, anh đã có 1 đứa con riêng với người tình trước từng làm việc và ở nhà anh. Con gái của anh nay đã 10 tuổi rồi. 1 tin quá bất ngờ đối với tôi. Tôi chưa nghĩ đến tình huống này. Tôi chỉ nghĩ, chắc anh cũng đã từng có nhiều bạn gái và chỉ sống chung với họ thôi. Tôi không nghĩ là có con.

Trời ơi!!!!!!! 1 tin thật sock đến với tôi, trước ngày tôi vào nhà anh. Tôi đâu khổ trong âm thầm vì không biết phải chia sẽ với ai. Anh đã từng hứa với tôi, 2 năm nữa sẽ cưới tôi. Tôi nghĩ là anh chờ tôi học xong rồi mới rính nhưng không phải zậy. 2 năm nữa anh cho con đi du học bên Mỹ nên anh mới có thể lấy vợ được.

Bây giờ tôi đã vào Sài Gòn và đi học. Tôi ở gần bên Anh. Anh và em gái anh lo cho tôi ăn học. Nhưng tôi không biết nếu tôi đến với Anh, tôi có chấp nhận được con gái anh không? Rồi gia đình tôi sẽ như thế nào khi biết được tin này. Tôi đã giấu tất cả mọi người.

Bây giờ, tôi nghĩ là tôi có thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng tôi sợ, tôi sợ người kia quay về với anh thì sao?( bởi vì người đó bỏ anh chứ không phải anh bỏ người ta). Ba mẹ anh rất thương người đó. Và người đó cũng là mẹ của con gái anh mà. Không lẽ anh chấp nhận con gái mình không có mẹ sao?

Tôi mong nhận được nhiều lời khuyên của các anh chị độc giả aFamily. Tôi thật sự rất khó nghĩ. 

Chia sẻ