Phân tích anh bạn trai "một lần đò" của Ngân
Về anh ta, tất nhiên anh ta cũng yêu bạn nhưng tình yêu đó vẫn có cái gì đó không được sâu đậm. Cũng phải thôi...
Chào bạn Hà Kim Ngân, người đăng tâm sự “Tôi đã sai lầm khi yêu trai "một lần đò"”
Tôi không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi có một số cảm nhận về tình huống bạn kể nên muốn chia sẻ với bạn.
Thực ra cuộc tình với người đã đổ vỡ hôn nhân ít khi có hạnh phúc cho người thứ 3. Nếu như bạn cũng từng bỏ chồng và đến với anh ta kiểu “rổ rá cạp lại” sẽ đỡ hơn. Còn bạn là gái tân, lấy trai một lần đò, tất nhiên sẽ thua thiệt rồi.
Khi người đàn ông còn nhiều ràng buộc và đang phải gồng mình chịu những áp lực như vậy. Việc anh ta không thuận theo những mong muốn của bạn gái mới rất dễ xảy ra. Từ đó bất nhất trong hành động hay lời nói hoàn toàn dễ hiều.
Chả thế, mọi người vẫn thường nói, làm người đến sau sẽ phải chịu đựng, hi sinh nhiều hơn nhất là khi mình yêu người ta quá nhiều.
Kim Ngân ạ
Tôi đoán bạn đã vượt qua quá nhiều sóng gió để đến với anh ta và sẵn sàng chấp nhận anh ta từng ấy năm. Có lẽ bạn nên cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi một thời gian nữa để giành được tình cảm trọn vẹn của anh ta sẽ tốt hơn là muốn có ngay tức khắc. Nếu bây giờ bạn cứ cương quyết, bạn sẽ càng thiệt thòi nhiều hơn. Chả nhẽ bấy nhiêu năm thiệt thòi, giờ bạn lại muốn nhận thêm nữa sao?
Tại sao tôi không khuyên bạn bỏ anh ta nhỉ? Bởi vì tôi biết bạn vẫn yêu anh ta lắm, bạn đã từng chấp nhận nhiều khó khăn, thử thách thậm chí từ chối cả cơ hội với người đàn ông khác để đến với anh ta cơ mà. Điều đó chứng tỏ bạn chấp nhận được khổ sở miễn là yêu anh ta. Vậy thì hãy cho anh ta thêm một cơ hội nữa đi nhé!