BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Chẳng đứa trẻ nào thích "dì ghẻ" cả!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô có biết không, khi dì ghẻ xuất hiện, những đứa con riêng thường chuẩn bị tâm lý đối phó và phòng thủ...

Cô My thân mến!

Cháu mới chỉ học cấp ba và không có mấy khi đọc những tâm sự trên các trang báo. Hôm nay, cháu có chuyện buồn về gia đình, những khúc mắc với đứa em cháu (em cùng cha khác mẹ) nhưng bố mẹ đã không nghe cháu nói dù thực sự cháu đúng hoàn toàn. Em cháu mắc lỗi thì nhởn nhơ còn cháu phải chịu ấm ức.

Cháu tìm đọc mấy bài tâm sự và vô tình đọc qua câu chuyện của cô. Cháu rất buồn và thực sự hối tiếc cho cô khi trót dính vào hoàn cảnh như vậy. Như những gì cô kể, cháu không nghĩ cô phải chịu nhiều ấm ức đến thế. Cháu cũng thấy cô là người mẹ kế tốt, không như mẹ kế của cháu. Nhưng dù thế nào cô ạ, với địa vị là một đứa con riêng, khó có đứa trẻ nào có cảm tình với mẹ kế lắm cô ạ.

Trừ nhưng đứa trẻ bất hạnh, mẹ ruột đã mất đi, không còn thứ tình cảm mẹ con ruột thịt nữa thì mới chịu nhận tình cảm của dì ghẻ. Mà trong trường hợp, nếu dì ghẻ không có khả năng sinh con hoặc chồng không đồng ý cho đẻ, họa chăng những người đàn bà đó mới đối xử tốt với con chồng mà thôi.

Những đứa trẻ còn mẹ, bao giờ cũng quấn quýt với mẹ hơn. Khi bố mẹ ly dị, phần lớn con cái thường sống với mẹ, bởi đơn giản tình thương của mẹ thường bao la, che chở. Còn sống với bố, khô khan hơn, lại thêm dì ghẻ luôn kè kè bên cạnh thành ra đứa trẻ trở nên thừa và mang tâm lý cô đơn.

Cô có biết không, khi dì ghẻ xuất hiện, những đứa con riêng thường chuẩn bị tâm lý đối phó và phòng thủ. Trong đầu những đứa trẻ luôn có hình tượng không hay về mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích “Tấm Cám” ám ảnh. Dì ghẻ xuất hiện làm tan vỡ gia đình đứa trẻ, làm cho bố mẹ chúng phải chia rẽ tình cảm, làm chúng phải phân ly có bố mà không có mẹ và ngược lại. Vì vậy, dì ghẻ dù có đối xử tốt thế nào cũng khó cải thiện được hình ảnh không hay của mình chứ đừng nói thay đổi hoàn toàn.

Hơn nữa, nhiều dì ghẻ trong lúc mới đến thường dùng chiêu chiều chuộng, lấy lòng con chồng nhưng rồi sau đó bộc lộ dã tâm khiến những đứa trẻ bị tổn thương ghê gớm. Bất hạnh hơn khi những đứa em ra đời, dì chăm chút con mình và hắt hủi đứa con riêng của chồng hoặc bắt nó làm rất nhiều việc. Khi dì ghẻ đối xử không công bằng giữa những đứa con sẽ khiến đứa con riêng oán hận. Chúng có suy nghĩ từ khi đứa em ra đời, bố nó cũng ít quan tâm tới nó hơn. Sự mặc cảm, tủi thân là rất lớn.

Khi có tâm trạng, lại bị người khác xúi bẩy nên bản thân đứa con riêng sẽ không làm chủ được cảm xúc và dễ dàng chống đối mỗi khi có chuyện gì liên quan đến nó và đứa em hay dì ghẻ. Nếu không được phân xử công minh rạch ròi, những đứa con riêng sẽ trở nên trầm lặng hoặc bộc phát, có thể làm những điều có thể khiến cha mẹ phải hối tiếc.

Cháu đang ở trong hoàn cảnh như vậy đấy, cô My ạ. Cháu chẳng biết khuyên cô thế nào, chỉ mong là cô đã dám chấp nhận thì hãy sống sao cho tốt. Nếu muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại, cô hãy cố gắng cân nhắc những dòng chia sẻ của cháu.

Chúc cô hạnh phúc!

Chia sẻ