Gái trinh sao phải lấy trai một đời vợ?
(aFamily)- Tự bạn biết là bụi rậm mà vẫn đâm đầu vào đấy thôi. Biết là bạn khổ thật đấy, nhưng khó lòng mà thương được lắm, bạn biết không?
Chào bạn My!
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không kêu ca phàn nàn như thế này đâu. Cuộc sống này của bạn là do bạn tự lựa chọn mà, có ai ép uổng, bắt buộc bạn đâu. Tự bạn biết là bụi rậm mà vẫn đâm đầu vào đấy thôi. Biết là bạn khổ thật đấy, nhưng khó lòng mà thương được lắm, bạn biết không?
Giá như bạn quá lứa nhỡ thì, dở dang thì đã đành. Giá như bạn và anh ấy rổ rá cạp lại thì đã đành. Đằng này, bạn vẫn trinh nguyên, chưa một đời chồng, lại có điều kiện, năng lực như thế, vì cớ gì mà phải làm vợ hai người ta rồi ngồi đây than thân trách phận? Những con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù nó có chết người ta cũng không thương đâu bạn ạ, vì nó tự chọn kết cục cho nó, vì nó quá ham ánh sáng mà coi thường cái chết nên nó phải chịu thôi.
Không hề thấy bạn nhắc chuyện đã từng muốn bỏ anh ấy hay không? Tôi biết bạn yêu người đàn ông này, nhưng một tình yêu như thế rõ ràng là quá vất vả. Bạn cũng nên thử xem liệu rằng mình có yêu nhiều đến mức buộc phải cưới không? Biết đâu nếu chia tay lại tìm được hạnh phúc khác còn ngọt ngào và trọn vẹn hơn thì sao? Không thử sao biết? Tôi không nói người ta phải trải qua nhiều mối tình để lựa chọn nhưng với những chuyện tình cảm nhiều ngang trái như của bạn, đáng lẽ bạn nên thử rút lui.
Tôi đã chứng kiến nhiều người bạn của mình chia tay. Tôi thấy họ yêu nhiều lắm, yêu ghê gớm lắm, đến mức mà tôi từng nghĩ rằng nếu phải chia tay chỉ sợ bạn ấy không chịu đựng nổi. Ấy vậy mà không, họ có thể vượt qua nhanh đến mức người ngoài chúng tôi cũng phải ngỡ ngàng và chính họ cũng không khỏi bất ngờ. Biết đâu bạn cũng có thể như thế nếu bạn thử thì sao? Còn nếu không thể thì quay về bên nhau vẫn còn kịp. Coi như đấy cũng là một sự thủ thách đối với người đàn ông mà bạn yêu.