BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

Bố dượng của em còn "ghê gớm" hơn cả mẹ ghẻ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ông ta chửi em không tiếc lời, động gì cũng chửi được. Em muốn mách mẹ nhưng em biết là mẹ sẽ không tin.

Lâu nay, em chỉ thấy người ta nói mẹ ghẻ - con chồng chứ chẳng ai nói bố dượng – con vợ. Giá như người ta biết rằng đã khác máu thì tanh lòng, bất kể người đến sau là người đàn ông hay đàn bà thì có lẽ mọi người sẽ quan tâm, bênh vực và bảo vệ em hơn, để em không phải khốn khổ như thế này. Hằng ngày em phải gồng mình lên chịu đựng người cha dượng ấy. 

Khi mẹ lấy chồng, em là người phản đối dữ lắm. Dù giữa bố với mẹ đã xảy ra chuyện gì thì trong mắt em, bố vẫn là người tuyệt vời nhất. Bố luôn yêu thương, chăm sóc em. Ngày ấy, em cũng chưa từng thấy bố đánh đập, hành hạ mẹ bao giờ, cũng không phải vì cặp bồ cặp bịch, chính em cũng không được biết vì sao bố mẹ em chia tay. Vì thế mãi mãi ông để lại hình ảnh đẹp trong mắt em.

Em không muốn ai thay thế vị trí của bố trong căn nhà của mình, em không muốn mẹ đưa người lạ vào nhà, đối xử như từng đối xử với bố, bắt em gọi bằng cha, bằng dượng. Em đã dùng mọi cách, thậm chí đe dọa nếu mẹ lấy người đó, em sẽ bỏ đi… Em đã làm rất nhiều mà không cản được mẹ nên đành chấp nhận. Với lại, bố em nói, em đừng ích kỷ quá, mẹ còn trẻ, mẹ cần có hạnh phúc riêng. 

Có lẽ vì sự phản đối cật lực của em mà người đàn ông đó hận em chăng? Từ ngày về nhà em, ông ta đối xử với em rất cay nghiệt. Khi chỉ có hai người ở nhà, ông ta sai em làm hết việc này đến việc khác, mà em làm thế nào cũng không ưng, cũng bị mắng chửi. Ông ta lại thường xuyên ở nhà, mẹ em đi làm cả ngày, còn công việc của ông ta chỉ làm ca chiều và đêm. Em ở nhà với ông ta là chính. Quá bức bách, đôi khi em xin đến nhà bạn học buổi sáng, ông ta nhất định không cho đi, bắt ở nhà để còn hành. 

Ông ta chửi em không tiếc lời, động gì cũng chửi được. Nhưng ông ta tuyệt nhiên không bao giờ đánh, chắc sợ mạnh tay để lại dấu vết sẽ khiến mọi người biết được sự thật. Ông tra chỉ chửi, chửi rất nhiều. Thậm chí, ông ta còn thuyết phục mẹ không cho em đi học thêm, bắt ở nhà, bảo rằng đi học thêm chỉ đú đởn, lượng kiến thức chả được bao nhiêu. Cứ ở nhà không hiểu đâu thì mẹ và dượng dạy. 

Đôi khi, em muốn mách mẹ tất cả những gì ông ta làm với em, nhưng em biết là mình không thể. Có một lần em đã ướm thử và bị mẹ gạt phăng đi. Mẹ nói em phải thương mẹ, đừng ích kỷ quá mà như thế. Em đừng giữ mãi thái độ thiếu thiện cảm với người đàn ông ấy. Những lời nói dối của em không thể thay đổi được sự thật là hiện tại ông ta đang là chồng mẹ, là dượng em. Và khi có mặt bất kỳ ai khác ngoài em và ông ta thì ngay lập tức, ông ta lại đối xử rất hiền lành, tốt bụng. Ông ta gian xảo hơn cả dì ghẻ gớm ghiếc nhất. 

Chị My ơi, là vợ hai, chị đừng ác cảm với con chồng. Cô bé đó còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện, chị đừng giận nó rồi cư xử khác đi tội nghiệp chị nhé. Hãy thông cảm vì bản thân cô bé đã mất mát nhiều. Không ai muốn thay người khác thay vị trí mẹ ruột của mình. Chị cứ yêu thương rồi cô bé sẽ hiểu ra thôi. Không chỉ có phận làm hai của chị khổ, phận con riêng như em hay cô bé đó cũng khổ lắm chị ơi!

Chia sẻ