BÀI GỐC Nỗi niềm… vợ hai

Nỗi niềm… vợ hai

(aFamily)- Con gái anh thì ghét em, gia đình anh cũng không ưng em mà thường lôi em ra so sánh với chị ấy, vợ cũ của anh, và bảo em kém đủ đường...

31 Chia sẻ

My quá sai lầm khi giữ im lặng với cả chồng!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn có thể im lặng với bố mẹ mình để các cụ yên tâm, giữ kín chuyện với bạn bè vì không muốn bị dị nghị. Nhưng nếu bạn làm thế với chồng thì bạn đã sai lầm.

Chào My!

Thật khó cho người đọc khi có thể đưa ra lời khuyên cho bạn lúc này. Những gì bản thân tôi muốn khuyên thì dường như bạn đã làm hết rồi cũng như hội tụ đủ các tính cách cần thiết của một người làm lẽ và nuôi con riêng của chồng.

Nếu như bạn là người mẹ ghẻ ác như tiếng tăm, là người đàn bà chanh chua, ghê gớm, không sợ đối đầu với nhà chồng thì chắc tôi sẽ khuyên bạn nên hiền đi, nhẫn nhịn đi một chút để mọi thứ tốt đẹp hơn. Đằng này, những điều bạn kể ra không hề có một chút nào bạc ác trong đó. Thế mà tiếc thay bạn lại không nhận được sự ủng hộ của nhà chồng và con chồng.

Lấy anh ta, bạn chịu bao nhiêu thiệt thòi. Từ một cô gái không đến nỗi nào, thừa sức lấy trai tân. Từ chỗ là con gái yêu của bố mẹ, đứa con út cưng vậy mà bạn chấp nhận làm bố mẹ phật lòng, thậm chí từ mặt. Từ vị trí đường hoàng vào nhà chồng, bạn phải chấp nhận làm lẽ, chịu sự so sánh, ám ảnh bởi hình bóng của cô vợ cả anh ấy. Phải nuôi một đứa con riêng và phải chịu bao điều tiếng không hay…Mất và chịu quá nhiều thứ ngang trái nhưng kết cục chỉ nhận được sự khổ đau, dằn vặt, áp lực, mệt mỏi tra tấn.

Song tôi không thể khuyên bạn rũ bỏ sự lựa chọn của chính bạn. Bởi bạn có một tình yêu rất lớn dành cho chồng. Anh ta yêu bạn một, bạn yêu anh ta mười, bạn chấp nhận tất cả vì bạn cảm thấy có trách nhiệm phải bù đắp cho những đau khổ cho anh. Nào, bạn hãy lấy đó làm động lực để vượt qua những ngày khó khăn, tăm tối, mù mịt này. Hãy để tình yêu tỏa sáng, tiếp sức cho bạn tiến lên phía trước.

Tôi cũng chẳng khuyên bạn đem những khó khăn mình gặp phải về kể với cha mẹ mình dù cho trước đây, mẹ bạn có là nơi để bạn trút hết bầu tâm sự thì khi đã đi lấy chồng, cũng không nên về tâm sự với mẹ. Nếu đó là những điều vui vẻ, tốt đẹp thì cũng đáng nhưng nếu ngược lại mẹ biết được đau khổ con gái phải chịu đựng, mẹ sẽ khó lòng thanh thản mà còn nặng nề suy nghĩ, ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn. Vô tình bạn gieo thêm nỗi buồn cho mẹ, cho cha.

Nhưng tôi không đồng ý với sự im lặng mà bạn đang thực hiện. Bạn có thể im lặng với bố mẹ mình ở nhà để các cụ yên tâm, giữ kín chuyện với bạn bè vì không muốn mọi người dị nghị. Bạn có thể im lặng làm vừa lòng những người trong gia đình chồng nhưng nếu bạn làm thế với chồng mình thì chắc chắn bạn đã sai lầm. Bạn cần cho anh ấy biết là bạn đến với anh ấy bằng tình yêu, bạn hi sinh bản thân vì anh ấy. Anh ấy là chồng bạn thì phải chia sẻ, phải cùng bạn giải quyết những khúc mắc trong gia đình. Phải có trách nhiệm bảo ban đứa trẻ, điều hòa những người thân của anh ấy và trên hết phải biết bảo vệ bạn trước những luồng dư luận xấu mà cô vợ cả của anh ấy đem lại cho bạn.

Trước khi muốn tạo được một cái nhìn tích cực với tất cả mọi người trong gia đình chồng thì bạn phải tìm được sự ủng hộ của chồng. Điều đó minh chứng bạn đã sai lầm khi giữ im lặng với chồng. Bạn không ý thức được tầm quan trọng của chồng mình trong tình huống này.

Lời khuyên ngắn ngủi của tôi chỉ có vậy thôi, mong bạn để ý giùm, My nhé!

Chia sẻ