BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Tôi có chút hối hận vì lấy vợ quá... ngoan trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhiều khi tôi có cảm giác trong chuyện này vợ tôi còn kém cả một cái sextoy bơm không khí. Không rên rỉ, không cảm xúc, không vuốt ve, cô ấy chỉ lặng lẽ cho xong việc.

Câu chuyện của Mỹ Mỹ cũng đã có kết thúc, nhưng cũng xin phép em cho chúng tôi được mở lòng mình lại chủ đề của em. Có quá nhiều vấn đề liên quan đến chuyện này, mà gia đình tôi cũng là một ví dụ điển hình về sự không hòa hợp. 

Trước khi lấy vợ, tôi cũng là một thằng khá chơi bời, có nhiều mối quan hệ rộng rãi và bừa bãi. Đã từng có lúc tôi yêu một lúc 2, 3 cô gái và tôi biết những cô gái ấy cũng một lúc cặp vài anh chàng. Mà đương nhiên, với tôi hay mấy anh chàng kia thì cũng đều có sex cả, chẳng ai yêu chay. Tôi đã sống thế nên tôi thừa hiểu những cô gái đó là thế nào. Làm người tình thì được, chứ làm vợ thì không ổn. Tôi không chấp nhận việc một người vợ có quá khứ bất hảo và một “tương lai” không ổn định. Đã mất rất nhiều thời gian để tôi tìm cho mình một cô gái nguyên vẹn, hoàn toàn trong sáng về chuyện ấy. 

Vợ tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, nề nếp, từ nhỏ chỉ biết có học hành, cách xa mọi thứ sa ngã của cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau một năm mới làm đám cưới. Và suốt một năm ấy, tôi không thể nào rờ động vào người cô ấy, chỉ một nụ hôn đã là khó nhọc lắm rồi. Ngày ấy, tuy phải “chịu đựng” một thời gian ấm ích, nhưng tôi mừng vì mình đã lấy được một cô gái 100% của mình. 

Đêm tân hôn hai vợ chồng khá khó khăn. Tôi đã có kinh nghiệm nên khá xung, còn vợ tôi thì sợ hãi rúm người lại. Khó khăn lắm tôi mới khiến cô ấy thoải mái ra được nhưng mỗi lần vuốt ve là vợ tôi cứ giật bắn mình lên. Đêm ấy chật vật nhưng cuối cùng cũng thành công. Tôi sung sướng, nhưng đó là cái sướng của người vừa làm được việc khó, chứ không phải cái sướng do việc ấy sinh ra. 

Là người phụ nữ cổ điển, không bao giờ ăn mặc hở hang, không váy ngủ sexy, không quần lọt khe, lúc nào trông vợ tôi cũng nghiêm túc. Những đêm vợ chồng bên nhau, tôi muốn ngắm vợ một chút thì y như rằng cô ấy không chịu, nhất quyết đòi tắt điện vì ngượng. Sex với vợ tôi cũng cổ điển tuyệt đối, chỉ có một tư thế duy nhất: cô ấy nằm dưới tôi nằm trên. Không cần dạo đầu, không cần vuốt ve nhiều. Sex với vợ tôi chỉ là thứ nghĩa vụ, khi chồng ngỏ ý muốn, cô ấy vén váy lên, chấm hết. Ình ịch mấy cái, xong việc. Đừng bao giờ nói chuyện oral với vợ tôi. Có lần tôi bày tỏ thì cô ấy nhảy ngược lên bảo sao anh bệnh hoạn thế? Không làm sao thuyết phục được vợ. 

Nhiều khi tôi có cảm giác trong chuyện này vợ tôi còn kém cả một cái sextoy bơm không khí. Không rên rỉ, không cảm xúc, không vuốt ve, cô ấy chỉ lặng lẽ cho xong việc. Nếu không phải trước đây từng yêu, từng sex, và từng được khẳng định chính mình thì bây giờ tôi sẽ nghĩ hay là mình tệ quá khiến cô ấy phải chán? Nhưng hoàn toàn không phải thế. Chỉ là vợ tôi quá ngoan, quá cổ điển trong cả sex mà thôi. 

Với cô ấy, sex có lẽ chỉ quan trọng để sinh ra những đứa con. Từ ngày lấy vợ, mỗi lần quan hệ tôi vẫn "ra" đều, nhưng gần như không lên đỉnh. "Ra" chứ không thấy sướng như trước. Có lẽ làm việc với sextoy chỉ được vậy thôi. Tôi đã cố gắng kiềm chế mình suốt bao lâu nay để không ngoại tình, nhưng chắc sắp không kiềm chế được nữa… 

Tôi đã sai lầm, một người vợ 100% của mình không bao giờ tốt bằng người vợ thực sự hòa hợp với mình. Không hài lòng trong chuyện ấy dễ dẫn đến nhiều ức chế, mệt mỏi và hạnh phúc gia đình dễ tan vỡ bởi người thứ ba dễ dàng xâm nhập. Ai đã mất công thử trước hôn nhân, nên chọn cho mình một nửa trọn vẹn và hoàn hảo trong chuyện ấy. 

Chia sẻ