BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Anh Hoàng nhận xét về Mỹ Mỹ có phần nặng nề!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cho dù cô ấy có giấu đi “phần chìm” của tảng băng như anh Hoàng nói thì trong câu chuyện của mình, cô ấy vẫn là người thiệt thòi hơn anh chàng người yêu kia.

Chào anh Hoàng, chủ nhân bài viết “Mỹ Mỹ đang che giấu “phần chìm của tảng băng”!”.

Tôi cũng là một người hay theo dõi chuyên mục tâm sự của afamily.vn từ những ngày đầu và cũng rất hâm mộ những tên tuổi gạo cội của diễn đàn giống như anh. Hôm nay, đọc được bài của anh, một ý kiến theo tôi cũng cần thiết, người đọc sẽ có cái nhìn đa chiều hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc anh nhận xét về Mỹ Mỹ như vậy có phần hơi nặng.

Anh Hoàng ạ,

Thực ra tình yêu là những câu chuyện muôn hình muôn vẻ và khó lường hết sự bất ngờ. Tình yêu nhiều khi không có ranh giới của tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp… mà anh. Vì vậy một cô gái 25 tuổi yêu một người đàn ông 35 có thể lắm chứ. Ngược lại, rất nhiều người đàn ông đã ly hôn vẫn lấy được vợ trẻ, đẹp, tài năng. Đàn bà qua một lần đò vẫn lấy được trai tân đó thôi. Việc anh áp đặt tình yêu chênh tuổi tác cho Mỹ Mỹ như vậy không thực sự hợp lý.

Có một lý do anh Hoàng đưa ra để khẳng định thêm cho lập luận trên của mình là anh người yêu của Mỹ “yếu sinh lý”. Thực ra, Mỹ là một người có nhu cầu cao trong chuyện “chăn gối” song cô ấy khi mới yêu đâu có biết người yêu mình kém khoản ấy. Mỹ đã bị người yêu chinh phục bằng trí tuệ, tài năng, sự hào hoa, ga lăng và có thể cả cái duyên của anh ấy thì sao? Khi yêu rồi, “chuyện ấy” xảy ra, cô ấy cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn rất yêu anh ấy nên mới lên diễn đàn xin lời khuyên của độc giả chúng ta.

Một tình yêu như thế theo tôi rất bình thường, không đến nỗi gán cho nó bốn từ có phần mỉa mai kiểu “tình yêu vĩ đại” như vậy. Tình yêu vĩ đại chỉ để dành cho những người lành lặn dám hi sinh bản thân mình lấy người khuyết tật hay mắc bệnh hiểm nghèo…v.v

Có thể nhiều người có cái nhìn không thiện cảm với Mỹ Mỹ qua bài tâm sự đầu tiên khi cô ấy bày tỏ rõ mình là một người có đòi hỏi cao về nhu cầu tình dục mà quên đi nỗi buồn của cô ấy ở những tâm sự về sau. Cho dù cô ấy có giấu đi “phần chìm” của tảng băng như anh Hoàng nói thì trong câu chuyện của mình, cô ấy vẫn là người thiệt thòi hơn anh chàng người yêu kia. Chúng ta nên có cái nhìn thông cảm và động viên cô ấy thì tốt hơn hơn.

Tôi không binh Mỹ Mỹ, chỉ là một vài lời chia sẻ cùng anh Hoàng cũng như những độc giả khác.

Chúc mọi người một tuần mới nhiều niềm vui!

Chia sẻ