BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Em muốn được biết cảm giác "lên đỉnh" là thế nào

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy cư xử với em rất tốt, chỉ riêng trong chuyện đó là em thấy thiếu thiếu vì từ lúc quan hệ với nhau tới giờ, em chưa từng biết “lên đỉnh” là thế nào.

Em và anh ấy đã quan hệ được khoảng 4 tháng. Lúc đến với nhau, cả 2 vẫn còn "zin". Từ lúc đó đến giờ em vẫn chưa biết “lên đỉnh” là thế nào cả. Nghe mọi người diễn tả, em cũng rất mong đạt được.

Anh ấy cư xử với em rất tốt, dù có chuyện đó rồi vẫn trân trọng và chiều chuộng em, chỉ riêng trong chuyện đó là khiến em thấy thiếu thiếu.

Có thể nói em là người có nhu cầu khá cao. Hơn nữa, vì điều kiện học tập, bọn em chỉ gặp nhau vào cuối tuần, trung bình cũng chỉ 1 tuần/1 lần. Đối với những ai mới quan hệ,  quả thực như vậy có hơi ít. Mà em còn chưa biết thế nào là “gần đỉnh”, chứ chưa nói là “lên đỉnh”.

Em thực sự muốn nói với anh ấy, nhưng không biết mở lời thế nào? Liệu anh ấy có nghĩ em "hư" hay không?  

Mà nếu nói ra nên nói thế nào đây? Em rất sợ đụng đến tự trọng đàn ông nên không biết phải làm sao? Hay cứ kệ và im lặng?

Chia sẻ