BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Chồng chị Cỏ Lau có lẽ đã quan hệ với cave

,
Chia sẻ

(aFamily)- Việc chồng chị Cỏ Lau không chịu “oral sex” cho vợ vì nguyên nhân sợ bẩn, theo tôi không hợp lý.

Chị Cỏ lau thân mến,

Tôi hiểu được phần nào sự ham muốn cũng như khao khát của chị khi gần chồng. Nhu cầu sinh lý giống như các nhu cầu khác trong con người. Nó cần được đáp ứng và thỏa mãn nếu không có lúc nó nổi loạn và thân chủ của nó sẽ không kìm chế được bản thân mình, dễ dẫn đến sai lầm.

Song tôi mong chị đừng dại dột ngoại tình, nguy cơ tan vỡ hạnh phúc rất cao nếu ông chồng bảo thủ của chị biết chuyện. Anh ta không thể chấp nhận một người vợ như vậy đâu.

Khái niệm “oral sex” khá lạ lẫm với rất nhiều người cũng như nhiều cặp vợ chồng. Đây là khúc dạo đầu có phần thái quá thường thấy trong các bộ phim sex. Có thể cảm xúc, sự khoái cảm là thật song cũng có khi nó mang tính chất “diễn” rất giỏi của các diễn viên khiến cho bất kỳ ai xem phim sex cũng hào hứng và tưởng tượng ra sự sung sướng của “oral sex” dẫn đến mong muốn được cảm nhận.

Rất nhiều người cho “oral sex” là một kỹ năng cần thiết trong màn dạo đầu để đem lại cảm hứng cho người trong cuộc. Nó cũng đem lại sự phong phú, ngọt ngào, ấn tượng trong chuyện “chăn gối”. Tuy nhiên, bên cạnh những cặp vợ chồng đồng điệu, hiểu ý, giúp nhau cùng tiến thì vẫn còn đó nhiều cặp vợ chồng “lệch pha” trong “chuyện ấy”.

Việc chồng không chịu “oral sex” cho vợ như chị Cỏ lau đề cập vì nguyên nhân sợ bẩn theo tôi không hợp lý. Bởi như chị nói, việc chị luôn chuẩn bị cẩn thận trước khi “lâm trận” đã phần nào khẳng định ý thức sạch sẽ của chị trong “chuyện ấy”. Hơn nữa, với người mình yêu thực sự, khi hai tâm hồn là một, khi hai thể xác giao hòa, khi bản năng trỗi dậy, người ta không còn khái niệm bẩn, sạch. Lúc đó chỉ làm sao thỏa mãn được ham muốn của hai bên mà thôi.

Nếu chồng của chị Cỏ lau cứ vin vào chuyện bẩn sạch hay tâm lý cổ hủ thì có lẽ anh ấy đang bị ám ảnh bởi các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, anh ta có thể thỉnh thoảng hoặc thường xuyên “chung chạ” với những cô gái làng chơi hay những cô cave. Những cô gái này rất thành thục kỹ năng “oral sex” nên thường đem lại sự khoái cảm cho anh ấy. Vì thế nên mối lúc gần vợ trong “chuyện ấy”, anh ta luôn bắt vợ chăm sóc “cậu nhỏ” của mình còn bản thân nếu vợ có yêu cầu “oral” “cô bé” thì chối đây đẩy. Phải chăng, mỗi lần nghĩ đến công việc đó, anh ta lại tưởng tượng ra “chỗ ấy” của mấy cô cave, vốn luôn luôn mang tiếng là không an toàn, chất chứa nhiều mầm bệnh.

Thứ hai, nếu tâm lý cổ hủ của anh ấy bao trùm thì việc khơi thông xem ra khá mất thời gian và cần sự kiên nhẫn. Việc vợ chồng chia sẻ “chuyện ấy” vốn cần thiết. Bên cạnh việc rủ rỉ, bày tỏ mong muốn của mình với chồng. Chị cần gợi ý hoặc đưa cho anh ấy xem các bài báo hay những lời tư vấn của các chuyên gia trên các diễn đàn hay các chương trình chăm sóc sức khỏe, kiến thức giới tính cũng như cùng anh ấy xem các pha gợi cảm trong các bộ phim sex, từ đó bày tỏ mong muốn của mình dễ dàng và có cơ sở hơn.

Cần phải cho anh ấy hiểu, trong sex, không thể có chuyện ích kỷ, chỉ biết mình mình. Chị có thể nói một trong những nguyên nhân làm cho phụ nữ lãnh cảm là do người chồng không hiểu hết mong muốn của vợ trong “chuyện ấy”. Muốn vợ làm cho mình được thỏa mãn thì ngược lại chồng cũng cần đưa vợ lên đỉnh. Như thế chất lượng các cuộc “giao ban” mới được cải thiện và duy trì, hạnh phúc mới bền vững.

Chúc chị thành công!

Chia sẻ